Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”

Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”

Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”

Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”

Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”
Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”
Thứ năm, 18-04-2024 09:17, (GMT+07:00)
Nữ sinh nhảy lầu tự tử và bức thư tuyệt mệnh: “Kiếp sau mong không gặp lại bố mẹ”
12-01-2022 15:31

Trong bức thư tuyệt mệnh, cô bé cho biết mình đã bị bạo hành, bị áp lực học tập đè nén đến mức phải tìm đến cái chết để giải thoát.

Nữ sinh 14 tuổi ngoan hiền, học giỏi đột ngột nhảy lầu tự vẫn. (Ảnh: Newsnpr)

Theo 163, vào cuối tháng 8/2021, truyền thông Trung Quốc xôn xao vụ việc một nữ sinh 14 tuổi ở quận Nam Hối, Thượng Hải, Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Cô nữ sinh trẻ ra đi để lại bức di thư dài 3 trang giấy và 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) tiền mừng tuổi tích góp trong nhiều năm của mình. Gần đây, nội dung bức thư tuyệt mệnh nữ sinh lớp 8 lại một lần nữa được lan truyền trên mạng xã hội khiến ai cũng phải xót xa.

Được biết, nữ sinh này sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện khá giả. Trong mắt người thân, từ nhỏ nữ sinh này đã là người rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, học giỏi. Thầy cô, bạn bè trong lớp cũng đánh giá cô bé là người trầm tính, lễ phép và chăm học, rất được mọi người yêu mến. Nghe tin em ra đi, ai cũng bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi đọc được bức thư tuyệt mệnh.

Suốt 14 năm cuộc đời, cô bé thường xuyên bị bố mẹ đánh đập, bạo hành, coi đó là phương pháp dạy con. Trong thâm tâm, cô bé cho rằng mình là công cụ của cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu thương nào từ gia đình mình. Trong thư, em miêu tả lại rất chi tiết cách bố mẹ bạo hành mình ra sao.

Em viết: “Bị tát ở mặt là đau nhất, sau đó đến mu bàn tay rồi đến cánh tay, cuối cùng là đùi. Bị đánh bằng dây da, dây điện thì ở đùi là đau nhất, sau đó là trên lưng rồi đến cánh tay. Cách làm nhục con cái hữu hiệu nhất là ép con đi chân đất ra ngoài để con thấy xấu hổ, rồi thường xuyên chửi mắng con cái.

Nhớ lại 14 năm cuộc đời của con không có bất cứ điều gì hạnh phúc hay đáng mong đợi, ngày này qua ngày khác, con đều phải chịu đau đớn, lăng mạ, trừng phạt”.

Nữ sinh thể hiện sự uất ức, oán trách qua những dòng chữ nhưng dường như em không ghét bỏ bố mẹ mình, em bày tỏ mình rất vui khi được làm con của cha mẹ. Thế nhưng nếu có kiếp sau, em mong mình không còn gặp lại bố mẹ, vì em biết bố mẹ không yêu em, bố mẹ chỉ muốn có một cô con gái hoàn mỹ, ưu tú. Để bố mẹ được mặc sức đem con ra khoe khoang, so sánh. 

Bức di thư người con gái để lại. (Ảnh: Newsnpr)

Bé gái mong rằng sau cái chết của mình, bố mẹ hãy đối xử thật tốt với người em của bé, đừng làm tổn thương người em như những gì người chị phải trải qua.

Trong thư, nữ sinh còn viết em sẽ không tự tử ở trong nhà vì sợ làm bẩn nhà, vậy nên cô bé quyết định nhảy ra ngoài cửa sổ. Em còn dặn dò bố mẹ  rằng lâu nay vẫn để dành tiền lì xì và tiền tiêu vặt được 30.000 tệ để dưới gầm bàn. Dặn bố mẹ hãy đưa bà ngoại về chăm sóc vì bà tuổi đã cao…. Cô bé còn viết thêm rất nhiều, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất  khiến ai cũng phải đau lòng.

Sự ra đi của cô bé 14 tuổi đã làm rúng động dư luận, làm nhiều bậc phụ huynh phải bàng hoàng, suy nghĩ lại về cách dạy con. Việc đối xử khắt khe, nghiêm khắc và đặt kỳ vọng quá cao vào con cái có thể làm tổn thương tâm lý trẻ nghiêm trọng và vô tình gây ra những câu chuyện thương tâm.

Xem thêm:

VIDEO: Trung Quốc: Thêm một bé trai ra đi trên bàn học | Kênh 9 TV

 

Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP