Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân

Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân

Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân

Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân

Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân
Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân
Thứ sáu, 29-03-2024 02:02, (GMT+07:00)
Cúng rượu bia, thuốc lá… lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa: Quan niệm sai dẫn đến nghiệp đầy thân
11-02-2022 14:13

Ngày nay nhiều người nghĩ rằng mình ‘ăn gì thì cúng nấy’ hay thời hiện đại phải cúng những lễ vật của thời hiện đại… Nhưng lại không biết rằng quan niệm sai này đã mang đến tội nghiệp không nhỏ cho bản thân…

Hiện nay có thể dễ dàng nhìn thấy những bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa được gia chủ dâng lên những món như bia, thuốc lá, tôm, thịt, cá… đủ loại. Nhiều người quan niệm rằng càng cúng nhiều lễ vật thì sẽ được các vị Thần này chiếu cố, ban cho nhiều tài lộc hơn. Nhưng thật sự Thần linh không hề nghĩ như vậy, thậm chí còn trái lại. Họ xem những hành động này của con người chính là đang vũ nhục Thần linh, là có tội. Câu chuyện bên dưới sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Thần Tài, Thổ Địa

Ngày nay, đa số nhà nào cũng đều có bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa. (Ảnh: Cafef)

Bắt chước người khác cúng bia rượu, thuốc lá

Trước đây có nhà họ Đinh nọ, cũng được xem là khá giả trong vùng. Nhà ông làm ăn buôn bán nên trong nhà có lập một bàn thờ để cúng Thần Tài, Thổ địa. Hàng ngày ông đều thắp nhang, cúng bái lễ vật hậu hĩnh, rồi cầu vái cho gia đình buôn may bán đắt, tiền vào như nước…

Một hôm, ông Đinh đi qua nhà hàng xóm chơi, ở đó ông nhìn thấy trên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa có cúng bia và thuốc lá. Ông thấy lạ bèn hỏi, người hàng xóm trả lời: “Hằng ngày mình dùng gì thì cúng nấy thôi, với lại đây cũng là những món ‘khoái khẩu’ của nhân gian, không lẽ mình dùng mà lại không cho các ngài ấy dùng.”

Ông Đinh nghe thấy cũng có lý, nên khi về nhà ngoài việc dâng các lễ vật cúng như thường lệ thì ông còn kèm thêm một điếu thuốc trên tay Thần Tài, Thổ Địa, vài lon bia để lên bàn thờ. Sau này ông thậm chí còn ‘chế’ ra cách gắn điếu thuốc vào chân nhang trong lư hương rồi đốt, xem như là đang mời 2 vị Thần này hút thuốc vậy.

Thất kinh khi biết hàng ngày đang vái lạy ma quỷ

Một ngày nọ, một người bạn họ Lục ở xa đến thăm nhà ông Đinh. Khi bước vào nhà, người này nhìn thấy bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa của Đinh thì lập tức thất kinh. Người bạn sau khi uống trà, tâm sự hàn huyên thì hỏi ông tại sao lại cúng những thứ như thuốc lá, bia rượu lên bàn thờ Thần linh như vậy. Ông Đinh thật thà kể lại mọi chuyện cho bạn nghe.

Người bạn này vốn là một người tu Đạo, nên có am hiểu về chuyện quỷ Thần. Ông Lục nói với ông Đinh rằng: “Khi tôi bước vào nhà anh, thì thấy trên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa toàn là ma quỷ, không hề có Thần linh cư ngụ.”

Ông Đinh lúc này mới xanh mặt hỏi nguyên nhân. Người bạn giải thích: “Trên bàn thờ không có Thần linh là bởi vì hàng ngày anh toàn cầu tiền tài, danh vọng, hơn nữa lại cúng rượu bia, thuốc lá – những thứ mà con người vẫn xem là chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe.”

Thần Tài, Thổ Địa

Trên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa của nhà ông Đinh từ lâu đã có Thần linh nữa. (Ảnh: Tổng hợp)

Lục nói tiếp: “Anh nghĩ xem như thế nào mới được gọi là Thần, chẳng phải là vị đó phải thanh khiết, từ bi, không còn vướng chút bụi nhơ nào ở nơi trần thế sao? Vậy họ liệu có thể cảm thấy ngon khi ăn những món mà con người vẫn khen ngon, thích dùng những thứ mà con người hàng ngày vẫn dùng. Nếu họ thích thì họ đã là người thường rồi chứ không phải là Thần Tiên nữa.

Thần Tiên không thể giống như con người, ai cho ta nhiều thì ta giúp kẻ đó nhiều hơn. Vậy nên dù có dâng lễ cúng hậu hĩnh thì cũng không có tác dụng gì. Thần có Pháp lực nên có thể ban cho con người tiền tài, danh vọng nhưng không thể làm một cách tùy ý, vô cớ. Phải là người đặc biệt tốt, có tấm lòng nhân hậu, đạo đức cao thượng, thì khi vị Thần thấy họ khó khăn sẽ giúp đỡ đôi chút.

Nhà của anh hàng ngày điều cúng những thứ mà Thần linh không thể ngửi được, cầu khẩn những việc mà Thần linh không muốn nghe. Một nơi ‘khó ở’ như vậy thì liệu có Thần Tài, Thổ Địa nào dám nán lại không? Họ từ lâu đã rời đi rồi.”

Giải thích về việc vì sao trên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa có ma quỷ thì ông Lục nói: “Trên đó có quỷ là vì những thứ hàng ngày anh cúng, những lời hàng ngày anh cầu là thứ mà chúng thích ăn, thích nghe. Bởi vì ma quỷ chỉ thích nhìn vào những tâm xấu ác, tham lam của con người. Nếu có giúp đỡ gia chủ phát tài thì cái giá phải trả cho quỷ sau này còn đắt hơn gấp nhiều lần.”

Ông Đinh nghe tới đây như bừng tỉnh, ông nói với bạn: “Không biết lâu giờ tôi đã tích bao nhiêu tội nghiệp rồi.”

Lục khuyên bạn nên hành thiện tích đức nhiều hơn, quy chính lại cách cúng bái Thần Tài, Thổ Địa. Bởi vì việc dâng hương, cúng lễ Thần linh là thể hiện lòng thành kính và tin tưởng đối với trời đất, Thần linh, chứ không phải dựa vào đó để cầu mong phát tài. Vậy nên nhiều lúc chỉ cần một nén nhang, nhưng lòng thành đầy đủ thì những vị Thần nhìn thấy cũng hết sức vừa ý.

Xem thêm:

Video: Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm | Tinh Hoa TV

 

Tử Vi

Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP