Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc

Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc

Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc

Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc

Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc
Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc
Thứ bảy, 20-04-2024 18:35, (GMT+07:00)
Cảnh tượng hiếm có: hơn 300 con đà điểu “vượt ngục” tập thể, chạy loạn trên đường phố Trung Quốc
11-01-2022 13:18

Mới đây, một sự việc thú vị đã xảy ra tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hàng trăm con đà điểu bất ngờ xông vào thành phố từ sáng sớm, sau khi chạy toán loạn trên phố được một lúc thì chúng phân tán và “đánh du kích” khắp các ngõ ngách. Có thông tin cho rằng những con đà điểu này “vượt ngục” từ trại chăn nuôi của huyện lân cận.

Rạng sáng ngày 8/1 theo giờ địa phương, một “đại quân” gồm hàng trăm con đà điểu bất ngờ xuất hiện tại khu đô thị Sùng Tả. Qua video người dân quay được, có thể thấy đàn đà điểu xem con đường trở thành đường đua, rượt đuổi nhau tháo chạy. Sau khi đột nhập vào khu đô thị, đàn đà điểu phân tán ra, từng tốp năm tốp ba lang thang khắp các con đường, ngõ hẻm. Những con đà điểu lúc thì chạy, lúc dừng lại nghỉ ngơi, có lúc lại chầm chậm đi thong thả, nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đi đường không khỏi “chóng mặt”.

Xem video: 

Có người dân hào hứng kể lại cảm xúc của mình khi quay video. Người dân này cho biết, lần đầu tiên nhìn thấy con đà điểu thứ nhất, còn tưởng mình bị hoa mắt, sau khi nhìn kỹ thấy đúng là đà điểu, lại tưởng có người “dắt chim” đi dạo, không ngờ rằng lại có cả một đàn đà điểu như vậy. Người dân này cho biết, con đà điểu cao như con người vậy, nhìn khá nguy hiểm.

Những con đà điểu trốn khỏi trang trại chạy loạn trên đường phố. (Ảnh chụp màn hình video Weibo)
Những con đà điểu trốn khỏi trang trại chạy loạn trên đường phố. (Ảnh chụp màn hình video Weibo)

Sau khi các phương tiện truyền thông địa phương biết được tin tức, họ lập tức cử phóng viên đến hiện trường để tiến hành quay phim phỏng vấn. Một chủ cửa hàng địa phương phàn nàn rằng một đàn đà điểu lớn húc vào quầy hàng của anh ta; một người dân khác nói với phóng viên rằng anh ta suýt bị đà điểu tấn công, nhưng may mắn là anh đã kịp thời trốn trong cửa hàng và không bị thương.

Sau khi điều tra, cuối cùng phóng viên xác nhận rằng những con đà điểu này đến từ một trang trại ở huyện Phù Tuy gần đó.

Chủ trang trại này là ông Chung, trong một cuộc phỏng vấn cho biết: Ông đang nuôi hơn 300 con đà điểu trong trang trại của mình. Vào lúc 2h sáng ngày 8/1, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ một công nhân, mới biết là đàn đà điểu đã “vượt ngục”. Ước tính rằng hơn 100 con đà điểu đã trốn thoát.

Ông Chung cho biết: "Cửa trang trại có thể không khóa, hoặc ai đó cố tình mở cửa khiến đàn đà điểu chạy ra ngoài. Công nhân gọi điện cho tôi vào nửa đêm và nói rằng đà điểu chạy ra đường!".

Một số con đà điểu bắt đầu đi dạo trên đường khi chúng đã mệt vì chạy. (Ảnh chụp màn hình video Weibo)
Một số con đà điểu bắt đầu đi dạo trên đường khi chúng đã mệt vì chạy. (Ảnh chụp màn hình video Weibo)

Ông Chung đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện đàn đà điểu đã tẩu thoát, đồng thời tổ chức nhân viên xuống đường vây bắt đà điểu “vượt ngục”.

Theo thông tin từ báo chí đại lục, sau khi nhận được tin báo từ trang trại, cảnh sát đã điều động một xe cảnh sát đi tuần tra thì phát hiện đàn đà điểu đã phân tán từng nhóm hàng chục con và tản ra nhiều hướng khác nhau. Ngoài một số lượng lớn đà điểu xông vào khu đô thị, một số đà điểu sợ hãi và trốn trong ruộng, một số đà điểu chạy tán loạn khắp nơi. 

Sau khi cảnh sát hoặc nhân viên của trang trại truy lùng đàn đà điểu, cuối cùng, hơn 100 con đà điểu đã được đưa về trang trại, nhưng khoảng 30 con khác vẫn đang mất tích.

Ông Chung cho biết ông chỉ có thể ước tính gần đúng số đà điểu trốn thoát từ đoạn phim do camera trong trang trại ghi lại. Ông nói rằng những con đà điểu sợ các phương tiện giao thông di chuyển, vì hoảng sợ nên chúng đã chạy tứ phía. Về chế độ ăn, chỉ cần là thực vật có màu xanh, dù là cỏ hay rau, đà điểu đều ăn. Sau khi trời sáng, một số con đà điểu đi kiếm ăn ở ruộng rau đã được tìm thấy và bắt trở về. Ông Chung cho biết, trong số những con đà điểu được trả về, ước tính con chạy xa nhất là 6 km.

Ông Chung cũng cho biết ông đã đăng tin trên mạng xã hội, nếu đà điểu của ông làm hư hỏng mùa màng hoặc làm người bị thương, có thể gọi cho ông, và trang trại sẽ bồi thường thiệt hại sau khi xác nhận.

Còn lại, hơn 30 con đà điểu chưa được tìm thấy đã chạy đi đâu?Có cư dân mạng đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội, nghi ngờ đó là một con đà điểu đã bị giết thịt và nhổ lông, sắp trở thành bữa ăn cho người khác.

(Ảnh chụp màn hình video Weibo)
(Ảnh chụp màn hình video Weibo)

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi: "Thịt đà điểu có thơm không", "Thịt đà điểu có ăn được không", "Thịt đà điểu nấu như thế nào mới ngon". 

Quỳnh Chi
Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP