Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng
Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng
Thứ sáu, 29-03-2024 13:16, (GMT+07:00)
Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng
04-05-2022 15:26

Một cô gái cùng chú chó cưng đã sống 29 ngày trong bốt điện thoại ở Thượng Hải kể từ ngày 1/4 khi thành phố đóng cửa toàn diện. Cuối cùng, cô bị lực lượng chức năng đuổi ra khỏi “nơi cư trú” và hiện không rõ cô đã đi đâu.

 

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng

Ảnh minh họa bên trong một bốt điện thoại. (Matt Cardy/Getty Images)

 

Hôm 1/5, tạp chí Quý ông Thời thượng của Trung Quốc đã đăng bài viết này trên tài khoản WeChat chính thức “EsquireStudio”. Bài viết cũng được tờ báo China Digital Times đăng tải lại.

 

Cuộc sống 29 ngày trong bốt điện thoại của cô gái đã được một chủ căn hộ gần đó tên là Lê Bách (Li Bai) ghi chép lại.

 

Theo bài viết, vào ngày đầu tiên Thượng Hải phong tỏa khu vực Phố Tây (1/4), một cô gái dắt theo chú chó mặc áo màu đỏ, trên tay xách một số đồ dùng, đã đi vào bốt điện thoại đối diện nằm trong khu chung cư.

 

Trong bốt điện thoại chất đầy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Khi trời nắng, cô còn mang chăn ra ngoài phơi.

 

Bài viết cho biết, rất nhiều cư dân trong tòa nhà đối diện đã chú ý tới sự bất thường của bốt điện thoại bên đường. Họ bắt đầu chia sẻ thông tin trong nhóm chat chung cư và cùng đoán xem cô gái này là ai, bao nhiêu tuổi. 

 

Cách ăn mặc của cô trông có vẻ rất thời trang, còn thường xuyên búi tóc cao. Mỗi ngày cô đều thay một bộ quần áo khác, trông có vẻ rất chú trọng vẻ ngoài, không giống như một người lang thang. Mỗi lần vào bốt, cô đều cởi giày để bên ngoài.

 

Vì không ai được phép ra khỏi tòa nhà nên sự xuất hiện của cô khiến họ cảm thấy rất hiếu kỳ và hứng thú. Mỗi ngày cô gái đều dắt chó đi dạo khoảng nửa tiếng, nhưng chỉ trong phạm vi 10 mét quanh bốt điện thoại. Cô cũng không để thú cưng đi vệ sinh bừa bãi, mà sẽ dùng giấy bọc vào. Mọi người bắt đầu đồn đoán xem cô sẽ sống trong đó bao lâu.

 

Ngày càng có nhiều người chú ý đến cô gái này, có người còn theo dõi và quay video mỗi ngày, họ nói “giống như phim truyền hình dài tập vậy”. Có người hiếu kỳ không biết cô lấy quần áo đâu ra mà thay nhiều vậy, còn có người gọi cô là “nữ thần bốt điện thoại”.

 

Thượng Hải phong tỏa: 29 ngày sống trong bốt điện thoại của một cô gái cùng chú chó cưng
Cô gái đã sống 29 ngày bên trong một bốt điện thoại ở Thượng Hải. (Ảnh minh họa từ Pixabay)
 

Đến ngày 27/4, một người bạn của Lê Bách sống ở quận Từ Hối được gỡ phong tỏa. Người này đã đạp xe, mang theo hoa quả và mì gói đến bốt điện thoại vào lúc 8h30 tối. Anh phát hiện bên ngoài bốt điện thoại có nước khoáng, mì gói và các đồ dùng khác. Nhưng trong bốt không có ai, chỉ có quần áo của cô gái được treo rất gọn gàng trên giá phơi.

 

Hôm 28/4, người bạn của Lê Bách cho biết, cô gái nói với anh rằng, cô là người ngoại tỉnh đến Thượng Hải làm việc. Vào cuối tháng Ba khi thành phố đóng cửa, cô không có khả năng tài chính để thuê nhà dài hạn nên đã chuyển tới bốt điện thoại này.

 

Đến nửa đêm ngày 29/4, Lê Bách nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, một trong hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang ấn cô gái xuống đường, chỉ nghe thấy tiếng cô gái khóc và kêu lên “sao lại đánh người”. Sau đó, người còn lại vứt từng món đồ của cô ra ngoài, yêu cầu cô rời đi ngay trong đêm. 

 

Cuối cùng, cô chẳng lấy thứ gì, chỉ ôm theo chú cún, đi chân không rời đi. Khi này, trời đang mưa nhỏ.

 

Khoảng 2h sáng ngày 29/4, cư dân trong tòa nhà nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, rất nhanh sau đó bốt điện thoại đã được dọn sạch. 

 

Hôm 30/4, bốt điện thoại bị niêm phong bằng một dải dây xanh của cảnh sát.

 

Sau khi bài viết này được công khai, rất nhiều người thắc mắc không biết cô gái đã đi đâu? Bài viết đã được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền nhanh chóng, có không ít người tỏ ra phẫn nộ:

 

“Một con người sống sờ sờ như vậy trong bốt điện thoại mà không ai hỏi han”; “Cô ấy không làm phiền ai, cũng không phá hoại thứ gì, cũng chẳng cản trở phòng dịch, cô ấy chỉ muốn có một chốn dung thân”;

 

“zf (viết tắt của từ “chính phủ”) có thể dễ dàng bỏ rơi một cá nhân, nhưng cô ấy không dễ dàng vứt bỏ con cún của mình”; “Đuổi cô ấy đi rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra, lại giả vờ yên bình”; “Xem hết bài viết, nhận ra chúng ta cũng chính là cô gái đó”. 

 

Và đây là chỉ một trong những thảm họa nhân đạo thứ cấp do chính sách Zero Covid hà khắc gây ra. 

 

Xem hình ảnh thực tế về cô gái do Lê Bách chụp lại tại đây. Do yêu cầu bảo vệ danh tính, người được phỏng vấn đã lấy bí danh là Lê Bách.

 

Đông Phương

Nguồn The Epoch Times tiếng Trung

Đăng theo NTDVN

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP