Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù

Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù

Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù

Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù

Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù
Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù
Thứ sáu, 26-04-2024 02:24, (GMT+07:00)
Ra đầu thú sau 30 năm bỏ trốn vì cuộc sống khi dịch Covid-19 bùng phát khổ hơn trong tù
20-09-2021 15:11

Một người đàn ông tên là Darko Desic đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Grafton, Australia vào năm 1992. Cảnh sát đã nỗ lực tìm bắt anh ta trong một thời gian dài nhưng vô vọng. Thật không ngờ, mới đây, tên tội phạm này đã tự nguyện ra đầu thú sau gần 30 năm lẩn trốn. Nguyên nhân là ông ta cảm thấy cuộc sống thời đại dịch Covid-19 còn khốn khổ hơn ở trong tù.

Ngay khi tin tức được công bố, nó lập tức trở thành tiêu đề của các tờ báo lớn. Darko Desic không chỉ “vội vã” trở lại trại giam mà ông ta thậm chí còn "từ chối xin được tại ngoại”.

Theo hồ sơ báo cáo, Darko là người Nam Tư, vì trốn nghĩa vụ quân sự nên bỏ trốn sang Úc vào những năm 1990. Để kiếm tiền, Darko đã thay đổi nhiều công việc, cuối cùng ông ta bị buộc tội trồng cần sa trái phép vào năm 1991 và bị kết án 3 năm 8 tháng tù giam. 

Darko đã rất vất vả sau khi bị bắt giam, ông ta không sợ vào tù mà chỉ sợ sau khi ra tù sẽ bị trục xuất về nước. Darko tin rằng, vì mình đã trốn nghĩa vụ quân sự ở trong nước, nên khi hồi hương ông ta chắc chắn sẽ vướng vào vòng lao lý mới, và có thể sẽ không bao giờ trở lại Úc được nữa.

Darko cảm thấy mình không thể ngồi yên để chờ mãn hạn tù và sau đó bị “đuổi cổ” về nước, thế nên, sau 13 tháng lập kế hoạch, ông ta bắt đầu thực hiện một cuộc vượt ngục vào một đêm tháng 8 năm 1992.

Quản ngục thời đó không chặt chẽ như bây giờ, Darko đã bẻ gãy song cửa sổ của phòng giam bằng một chiếc cưa trộm được từ xưởng sản xuất trong nhà tù. Sau đó, ông ta trèo qua cửa sổ, rồi dùng máy cắt bu lông để đục một lỗ trên hàng rào nhà tù và thành công trốn thoát.

Sau khi vượt ngục, Darko nhanh chóng trốn khỏi Grafton để đến Sydney, kể từ đó, đất trời bao la và cảnh sát dù nỗ lực mọi cách để bắt ông ta lại nhưng không lần ra tung tích ông ta ở đâu. Trong 20 năm sau đó, cuộc sống của Darko diễn ra khá trầm lắng và bình lặng. Ông ta định cư ở bờ sông phía bắc Sydney và sống bằng nghề phụ việc lặt vặt cho các cư dân trong vùng. 

Trong mắt mọi người, Darko luôn là một chàng trai đáng tin cậy, và đến bây giờ, từ một thanh niên trẻ, ông ta đã trở thành một ông già. Mọi người sẽ không bao giờ gán ghép ông ta với kẻ đào tẩu. Đây chính xác là những gì ông ta muốn.

Nếu không phải vì đại dịch Covid-19 đã làm tan tành giấc mơ của Darko, thì có lẽ ông sẽ vẫn sống yên ổn cho đến khi đem bí mật xuống mồ. 

Nhưng, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng khiến Sydney phải phong tỏa hoàn toàn và Darko không thể ra khỏi cửa. Lúc này, ông ta đã già và không còn trẻ khoẻ để cạnh tranh công việc với những người khác nữa, do đó, mãi mà ông vẫn không kiếm được việc làm.

Khi dịch Covid-19 tái bùng phát, Darko thậm chí không có nơi để ở, và buộc phải tìm một nơi trên bãi biển để ngủ qua đêm. Có đêm thì ông bị côn trùng đốt, có đêm thì trời mưa khiến ông ấy không thể chợp mắt và người đàn ông 64 tuổi này vô cùng khốn khổ.

Sau 2 ngày ngắn ngủi sống theo cách này, Darko đau đớn nhận ra rằng, cuộc sống như vậy còn tồi tệ hơn khi ở trong tù. 

“Tôi sống còn khổ hơn trong tù. Vậy thì tại sao tôi không quay lại trại giam? Ít nhất thì ở đó cũng có chỗ che mưa che nắng” - Darko nói.

Khi ý tưởng này ngày càng sâu sắc, Darko đã quyết định kết thúc cuộc vượt ngục kéo dài gần 30 năm của mình và ra đầu thú với cảnh sát Sydney vào ngày 12/9/2021. 

Theo luật pháp Australia, ông ta sẽ phải đối mặt với 7 năm tù giam, nhưng do nhiều năm tuân thủ luật pháp, thẩm phán đã cho phép ông ta nộp đơn tại ngoại sau một năm.

Nhưng Darko - người không có một xu dính túi, ông ta đã tìm được nơi trú ẩn ưng ý và trực tiếp từ chối khả năng được tại ngoại. Darko đã sống ở Úc gần như cả cuộc đời, và cuối cùng đã có được quyền cư trú hợp pháp của mình, vì vậy ông ấy không còn phải lo lắng về việc bị trục xuất nữa.

Sau khi nhiều bài báo đưa tin về vụ đầu thú kỳ lạ của kẻ đào tẩu, cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước rằng: “Thật không ngờ, dịch Covid-19 còn có khả năng gây ra ảnh hưởng đến mức này…”

Thiên Cầm

Theo NTDVNsecretchina

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP