Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà

Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà

Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà

Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà

Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà
Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà
Thứ năm, 28-03-2024 15:30, (GMT+07:00)
Người mẹ trẻ ham đi chơi để con gái 20 tháng tuổi chết vì đói ở nhà
11-08-2021 15:29

Sau 6 ngày tham gia các bữa tiệc mừng sinh nhật và những cuộc vui ở xa, bà mẹ trẻ Verphy Kudi trở về nhà thì phát hiện con gái mình đã chết vì bệnh cảm và đói…

Theo The Sun, ngày 6/8, tòa án Lewes Crown đã ra quyết định tuyên án Verphy Kudi, 19 tuổi, tội “Ngộ sát” với mức phạt 9 năm tù giam. 

Nạn nhân là con gái ruột của Kudi, bé Asiah, 20 tháng tuổi. Thẩm phán nhận định bé Asiah đã phải trải qua “sự đau khổ không thể tưởng tượng được” trước khi chết chỉ vì mẹ ham chơi, mê tiệc tùng.

Đứng trước vành móng ngựa, Kudi mặc chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang và cúi đầu nghe tòa công bố thông tin về những giây phút cùng của cuộc đời con gái mình.

Kudi bỏ mặc con gái mới 20 tháng tuổi ở nhà một mình để đi chơi 6 ngày. (Ảnh: The Sun)

Theo cáo trạng, vào ngày 5/12/2020, Verphy Kudi bỏ lại con gái một mình ở nhà tại Brighton để đến London cách đó hơn 240km đón sinh nhật tuổi 18 với bạn trai. 

Ngày 7/12/2020, Kudi tham dự một buổi hòa nhạc. Hai ngày tiếp theo, cô tiếp tục đến thành phố Coventry để tổ chức thêm một bữa tiệc sinh nhật, rồi quay lại London vào hôm sau. Cuối cùng đến 16 giờ 38 ngày 11/12/2020, người mẹ trẻ này mới trở về nhà ở Brighton. Dù vậy nhưng phải hơn 2 giờ sau, cô mới gọi cấp cứu, nói rằng con gái “chưa thức dậy”.

Bé Asiah được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Alexandra nhưng đã tử vong do bị bệnh cúm và bị bỏ đói suốt 6 ngày. 

Vào ngày con gái qua đời, Kudi còn lên mạng xã hội để bán vé xem một buổi hòa nhạc kèm theo dòng trạng thái đang “bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp người mẫu thời trang”.

Được biết, Kudi là người thất nghiệp và không có nơi ở ổn định. Vài tháng trước khi sự việc xảy ra, hai mẹ con cô được tổ chức từ thiện Hội đồng thành phố Brighton cho đến khu dân cư tình thương để ở.

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi chấn động. Một mặt là xót thương cho em bé vì phải trải qua cuộc đời quá ngắn ngủi, cô quạnh. Một mặt là không thể ngờ trước sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người mẹ. Nhưng suy cho cùng cả hai đều đáng thương.

Xã hội ngày nay dường như đang thai nghén ra những người trẻ quá bồng bột và thiếu trách nhiệm. Đó hẳn không thể là kết quả của mình cô mà còn là hệ quả của gia đình, bạn bè, môi trường xung quanh.

Rất nhiều người trẻ hiện nay chưa sẵn sàng để làm cha làm mẹ, chưa đủ kiến thức để xây dựng gia đình, chăm con nhưng lại phải làm cha làm mẹ bất đắc dĩ vì sự phóng túng dục vọng. Đến khi xảy ra hậu quả thì mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Sự ra đi của con gái và 9 năm tù là cái giá không nhỏ cho người mẹ 19 tuổi như cô. Hy vọng rằng lần vấp ngã này sẽ khiến cô thức tỉnh để làm lại một cuộc đời mới tốt hơn.

Xem thêm:

VIDEO - Tình mẫu tử: Người mẹ trẻ bị ung thư từ chối hóa trị để sinh con đã qua đời

 

Yên Yên

Theo Tinh Hoa

 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP