Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu

Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu

Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu

Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu

Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu
Ngài Lý Hồng Chí – Tiểu sử vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu
Thứ năm, 28-03-2024 16:52, (GMT+07:00)
Ngài Lý Hồng Chí – vị Đại sư tu được tuyệt thế công phu
20-04-2023 15:54

Tiểu sử Sư Phụ Lý Hồng Chí - 5 lần được đề cử giải Nobel hòa bình

Chân dung của Đại sư Lý Hồng Chí được học viên xếp quảng trường Tự Do - tại Đài Loan - năm 2012 (ảnh: minghui.org).

Trong quá trình Đại sư Lý Hồng Chí truyền giảng Pháp Luân Công, nhiều người nhận ra ông không phải khí công sư bình thường. Với công phu thượng thừa, khí chất siêu phàm, nhân cách cao thượng; pháp môn mà ông truyền khiến hàng triệu người có được sức khỏe, đề cao tâm tính, nâng cao nhận thức về sinh mệnh… Bài ‘Tiểu sử Sư Phụ Lý Hồng Chí’ giúp độc giả có cái nhìn chi tiết hơn.

Video: Truyền kỳ về Đại sư Lý Hồng Chí

 

1. Giai đoạn tu được tuyệt thế công phu – khải ngộ Pháp của mình

1.1. Tu luyện từ thời nhỏ  

 

Đại sư Lý Hồng Chí hạ sinh vào ngày 13 tháng 5 năm 1951 (tức ngày mồng 8 tháng Tư Âm lịch), trong một gia đình trí thức bình dân, tại thị xã Công Chủ Lĩnh, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Từ nhỏ, ông đã có tố chất khác biệt so bạn bè cùng trang lứa. Tư chất thông minh, bản tính lương thiện, hiếu thảo, làm việc nhà, nấu cơm, nhóm lửa, trông em,… Bạn bè đều quý mến, muốn chơi với ông vì gần ông có một cảm giác an toàn…

Đại sư tu luyện từ rất sớm. Những sư phụ đã theo ông ngay từ khi ông còn trong bụng mẹ. Đến năm 4 tuổi ông mới nhận ra là mình đang có nhiều sư phụ quản. Vì còn bé đã tu luyện nên các sư phụ chỉ dạy tu tâm tính, không dạy động tác. Nếu ông đánh nhau với các bạn, thì thường vô cớ bị đụng ngã, đôi khi chảy cả máu. Nếu trong tâm ông không phục, sẽ có nhiều đứa trẻ đến đánh, chừng nào nhẫn chịu mới thôi…

Theo «Tiểu sử Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công» do Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công biên soạn, có viết: Sư phụ đầu tiên của Đại sư là Pháp sư Toàn Giác, truyền nhân đời thứ mười của môn đại pháp đơn truyền bên Phật gia. Sau đó, lần lượt các sư phụ bên Đạo gia đến, dạy luyện quyền cước, đao thương kiếm, nội ngoại kiêm tu…

Năm 8 tuổi, Đại sư nhìn thấy trong mắt mình ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, nhưng người khác nhìn không thấy. Ông đã đắc được Đại Pháp thượng thừa và sớm có đại thần thông.

 

1.2. Đại sư Lý Hồng Chí đã có thần thông ngay từ nhỏ

 

Những công pháp bí truyền khi dạy đồ đệ đều không để người thường biết. Vì thế Đại sư dù tu luyện nhiều năm nhưng xung quanh không ai hay. 

Đến 8 tuổi, ông luyện được đại thần thông. Chỉ cần nghĩ “người khác không thể nhìn thấy tôi” thì các bạn chơi trốn tìm không thể tìm thấy ông. Đèn pin chiếu thẳng mặt cũng không phát hiện ra ông. Ông dùng tay không có thể kéo nhẹ chiếc đinh sắt gỉ lớn đóng vào cây gỗ. Chơi tuyết thì ông nhảy rất cao so các bạn. Hai người đánh nhau, ông không muốn người khác qua đó thì người ấy rất khó qua…

Một lần để quên cặp sách ở trường, cổng trường đã khoá. Ông vừa nghĩ muốn vào trong, thì đã thấy ở trong rồi. Nghĩ thêm nữa, thì đã lấy cặp sách và ra khỏi trường. Đây chính là thuật loại “xuyên tường”. Lần khác ông nghĩ: “Đứng trong kính thì cảm giác thế nào nhỉ?”. Vừa nghĩ xong, ông đã lọt vào trong kính cửa sổ. Cảm giác khắp thân thể là kính, quá khó chịu, bèn lập tức đi ra. Đây chính là công năng đặc dị nhưng ông tưởng ai ai cũng đều làm được như thế.

12 tuổi, sư phụ thứ hai Bát Cực Chân Nhân đến; truyền thụ nội ngoại kiêm tu trong môn Đạo gia. Ông đã luyện mã bộ và trạm trang, ít nhất một giờ đồng hồ. Mồ hôi đầm đìa nhưng cơ thể được luyện đến mềm mại như bông…

Đông qua hè lại, với sự khắc khổ tu luyện, ngay từ thuở thiếu thời, Đại sư Lý Hồng Chí đã có công phu đạt đến cảnh giới thượng thừa của thế gian pháp.

 

1.3. Tu được tuyệt thế công phu

 

Năm 21 tuổi, Đại sư Lý Hồng Chí làm việc trong xã hội như bao người. Lúc này, vị sư phụ thứ ba, là Chân Đạo Tử đến từ Núi Trường Bạch; truyền pháp tu nội công cho ông. Chân Nhân này gặp ông trong trang phục của người thường và không tiết lộ nơi ông sống.

Năm ông 23 tuổi, sư phụ Đại Đạo này rời đi sau khi đã truyền hết tuyệt đỉnh trong môn của mình. Tiếp đó, một nữ sư phụ phái Phật gia lại đến; truyền thụ pháp lý và công pháp Phật gia cho Đại sư. Thời điểm này, công lực của Đại sư Lý đã đạt đến tầng thứ rất cao.

31 tuổi, từ bộ đội chuyển ngành Đại sư đến làm việc ở thành phố Trường Xuân. Lúc này, luyện công càng khắc khổ hơn. Mỗi lần đến một tầng thứ lại có một sư phụ mới đến truyền công, đồng thời đều phải trải qua một đợt khổ nạn. Những ma nạn ấy người bình thường không thể hình dung và chịu đựng nổi. Trong quá trình tu luyện gian khổ, Đại sư Lý luôn có một thắc mắc trong tâm: “Những vị sư phụ này vì sao lại dạy ta công phu? Tại sao ta lại đến thế giới này?”

Mấy chục năm khắc khổ tu luyện, Đại sư Lý Hồng Chí đã luyện được tuyệt thế công phu. Khi công lực và tầng thứ tu luyện đề cao, Đại sư ngày càng nhận thức sâu sắc về nhân loại và nhân sinh. Ông đã nhìn thấy chân lý của vũ trụ, thấy được nguồn gốc cũng như sự phát triển, tương lai của nhân loại…

 

1.4. Giúp người vô tư vô ngã – một đức tính cao thượng

 

Từ nhỏ, Đại sư luôn giúp đỡ người khác. Nghĩ gì, làm gì đều nghĩ cho người khác. Thấy cục đá trên đường sẽ làm người khác vấp ngã, ông nhặt bỏ đi. Lúc học tiểu học, một lần đang trên đường đi học, ông nghe tiếng hô hoán “Có người rơi xuống nước!”. Không nghĩ mình còn bé, cũng không sợ chết, ông nhảy ngay xuống nước, bơi nhanh đến chỗ người bị nạn. “Anh nín thở chút, đừng giãy, tôi sẽ cứu anh!”. Đưa người bị nạn vào bờ mới phát hiện anh ta cao to hơn mình rất nhiều. Những việc cứu người như thế diễn ra nhiều lần nhưng ông không bao giờ đề cập…

Đại sư dù tu được công phu thượng thừa nhưng trước mặt mọi người lại rất bình thường, nhút nhát. Đồng nghiệp nhận xét: ông sống thật thà, thành thực và dễ gần. Đại sư không bao giờ tranh giành quyền lợi. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, đạm bạc nhìn đời, an nhiên, tĩnh tại…

Đại sư nhận thấy con người vì chạy theo lợi ích, đạo đức trượt dốc, dù cuộc sống cải thiện; bệnh tật và khổ đau vẫn triền miên không dứt. Nghĩ đến điều này, Đại sư Lý lại thấy phiền não trong tâm. Ông muốn giúp người dân cải thiện sức khỏe và khôi phục lại các giá trị đạo đức tốt đẹp. Trải qua nhiều khó khăn, ông đã truyền ra Pháp để cứu độ chúng sinh…

 

2. Giai đoạn chuẩn bị truyền Pháp Luân Công ra ngoài xã hội

2.1. Pháp Luân Công – Chiếc thang lên trời

 

Người trong Phật giáo đều minh bạch rằng Phật Thích Ca Mâu Ni không hề lưu lại Pháp mà là “Giới luật”. Trước khi niết bàn, đệ tử hỏi: “Khi Sư tôn đi rồi, chúng con lấy ai làm Thầy?”. “Hãy lấy Giới làm Thầy”. Nghĩa là, Ông đã lưu lại giới điều giúp người tu luyện có thể viên mãn. Nhưng với Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên chân chính lưu lại những điều tu luyện cho con người, xưa nay chưa từng có. Con người có thể đắc Đạo quay trở về.

Vì sao có thể quay trở về? Đó là khi tâm và đạo đức con người thăng hoa trở lại, một lòng hướng thiện. Với xã hội có chỗ tốt, người chưa tu cũng trở thành người tốt; còn ai tu luyện phải thật sự vượt qua tiêu chuẩn đạo đức người thường, đạt đến tầng thứ cao và viên mãn quả vị.

 

2.2. Thích hợp cho con người hiện đại tu luyện

 

Tu luyện trong quá khứ được lưu lại từ đời này qua đời khác là hình thức xuất gia hoặc thoát khỏi cuộc sống thế tục, ẩn mình nơi núi sâu, rừng già. Để tu thành viên mãn trong một đời là điều rất khó. Nếu không tu theo Chính đạo mà tu theo tiểu đạo có khi mấy đời, thậm chí bỏ mạng mà không tu thành. Vậy nên, việc tu luyện giữa đời thường, người tu không mất đi cuộc sống, chỉ trực chỉ nhân tâm mà có thể viên mãn trong một đời, chứng ngộ được Phật quả là cơ duyên vạn cổ khó gặp.

Từ năm 1984, Đại sư Lý Hồng Chí đã tham dự một số lớp học khí công; khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng các môn phái khí công đang phát triển mạnh trong nước và nước ngoài. Ông nhận thấy, các môn tu luyện truyền thống khá phức tạp, tăng trưởng công lại chậm. Hơn nữa, giờ cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi rất khó khiến họ rời bỏ thế tục. Ông thấy rõ, bệnh tật con người chủ yếu từ tâm mà sinh; cái tâm ấy với đủ thứ truy cầu khiến thân thể mệt mỏi. Tu luyện thì cần cải  biến từ tâm, từ chính cái gốc bệnh ấy.

Do vậy, Sư phụ Lý Hồng Chí xác định Pháp Luân Đại Pháp sẽ khắc phục những nhược điểm trên. Ông đã cải biên một pháp môn tu luyện phù hợp tối đa với con người hiện đại, đó là Pháp Luân Công. (Vì pháp môn tu luyện Pháp Luân Tu Phật Đại Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí trải qua là phương pháp tu luyện hết sức lớn và không thể truyền phổ cập).

 

2.3. Chuẩn bị cẩn thận trước khi truyền Pháp

 

Ngày 13-5-1992, Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật 41 tuổi cũng là ngày mở lớp truyền Pháp đầu tiên tại Trường Xuân. Nhưng trên thực tế, Ngài đã chuẩn bị cẩn thận những năm trước đó.

Từ năm 1984, Sư phụ Lý dốc toàn tâm cho việc hồng truyền Pháp Luân Công ra ngoài xã hội. Đến năm 1989, tất cả đã định hình nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí không vội vã truyền ra công chúng. Để thận trọng, đảm bảo không sơ sót, có trách nhiệm với xã hội Ngài chỉ truyền dạy cho một số đệ tử. Trong hai năm quan sát, những đệ tử này đã tu lên đến tầng rất cao. Việc đạt đến “Tam hoa tụ đỉnh”, ở các công pháp khác phải mất hàng chục năm khổ tu, thậm chí con số còn lớn hơn nhưng với một số đệ tử của Ông chỉ cần hai năm; đủ thấy tốc độ tăng công của Pháp Luân Công là hết sức nhanh…

3. Giai đoạn hồng truyền Pháp Luân Công trên toàn quốc và ra khắp thế giới (1992 – 1999)

3.1. 56 lớp học trên toàn quốc (từ ngày 13/5/1992 đến ngày 31/12/1994)

 

Tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước năm 1999 (ảnh: minghui.org).

Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc khi thấy rõ hiệu quả tuyệt vời nên đã công nhận Pháp Luân Công là một trong những môn khí công trực thuộc Hiệp hội. Đồng thời còn ủng hộ và hỗ trợ việc quảng bá Pháp Luân Công.

Ngày 13/5/1992, Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên truyền Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.

Từ ngày 13/5/1992 đến ngày 21/12/1994, Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công địa phương mời Sư phụ Lý giảng Pháp khắp Trung Quốc. 56 khóa học đã được tổ chức. Mỗi khóa học kéo dài khoảng mười ngày. Hàng chục ngàn học viên đã tham dự. Sư phụ Lý đến đâu đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt và niềm cảm ân sâu sắc từ người dân và học viên.

Cụ thể 56 lớp học được tổ chức ở các tỉnh thành như sau:

Trường Xuân: có 6 lớp học, số lượng từ 180 – 1.000 người.

Bắc Kinh: có 13 lớp học (từ ngày 25/6/1992 – 27/8/1993), số lượng từ 240 lên cao nhất là 2.200 người tham dự.

Vũ Hán: có 5 lớp học (từ ngày 15/3/1993 – 11/10/1993). Số lượng từ 300 người, lên 1.200 người tham dự.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Vũ Hán năm 1993
Sư Phụ Lý đang giảng khóa thứ 2 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tháng 3/1993 (ảnh: minghui.org).

Quảng Châu: có 5 lớp (từ 13/4/1993 – 21/12/1994), từ 200 lên 6.000 người học.

Quý Châu: có 3 lớp học, số lượng cũng lên 1.700 người.

Ngoài ra, còn tổ chức các lớp tại các tỉnh: Sơn Tây; Sơn Đông; Tứ Xuyên; Hắc Long Giang; An Huy; Tế Nam; Hà Bắc; Liêu Ninh; Hồ Bắc; Cát Lâm;…

 

3.2. Hồng dương Đại Pháp ra nước ngoài (từ tháng 3/1995 – tháng 4/1995)

 

Ngày 13 tháng 3 năm 1995, theo lời mời, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến Paris, đánh dấu việc hồng truyền Đại Pháp ra nước ngoài. Ngài được mời thuyết giảng tại Ban Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Tại đây, Ngài đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Pháp và các quan chức khác của hai nước.

Khóa giảng đầu tiên kéo dài từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/1995, tại Paris, Pháp vào các buổi tối.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp lần đầu tại Paris- Pháp 1995
Sư phụ Lý giảng Pháp và dạy các bài công pháp tại Paris vào tháng 3 năm 1995 (ảnh: tổng hợp từ minghui.org)

Từ ngày 14/4 đến ngày 20/4/1995, khóa thứ hai được tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển. Đây là lần cuối cùng Đại sư Lý Hồng Chí thực hiện khóa học Pháp Luân Đại Pháp dài ngày, vừa giảng Pháp vừa truyền công.

Ngoài ra, Đại sư Lý đã thuyết giảng ba bài giảng Pháp ở Gothenburg, ở Stockholm, và tại Uddevalla. Mỗi bài thuyết giảng kéo dài khoảng nửa ngày.

3.3. Phát hành sách và băng hình

Trong 4 năm kể từ ngày truyền ra công chúng, nhờ hiệu quả nổi bật về chữa bệnh khỏe người và thăng hoa đạo đức. Pháp Luân Công đã trở thành công pháp nổi bật nhất trong giới khí công. Nhanh chóng phổ biến khắp Trung Quốc mà không có bất kỳ quảng cáo nào. Người dân sôi nổi tìm hiểu công pháp, tìm mua sách và tài liệu.

Tháng 4/1993, cuốn Pháp Luân Công của Đại sư được Nhà Xuất bản Quân sự và Văn hóa Hữu nghị Hoa Kỳ chính thức xuất bản và phát hành.

Tháng 12/1993, Pháp Luân Công Trung Quốc (bản hiệu chỉnh) được Nhà Xuất bản Quân sự và Văn hoá Hữu nghị xuất bản và phát hành.

Tháng 9/1994, cuốn băng ghi hình trực tiếp, do đích thân Đại sư hướng dẫn dạy 5 bài công pháp; được Trung tâm Truyền hình Bắc Kinh xuất bản.

Tháng 12/1994, cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ Lý Hồng Chí đã được xuất bản. Phân phối bởi Nhà xuất bản Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, thuộc Cục Phát thanh và Truyền hình của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tháng 2/2004, cuốn Chuyển Pháp Luân, được dịch ra 25 thứ tiếng.

Sư phụ Lý Hồng Chí là tác giả của cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra 47 ngôn ngữ
Ảnh trái: Bìa cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản tiếng Trung – Ảnh phải: Sách Chuyển Pháp Luân nhiều ngôn ngữ được trưng bày tại Hội chợ Sách Quốc tế Moscow lần thứ 26 năm 2013 (ảnh: tổng hợp từ minghui.org)

Đến nay, kinh sách của Sư phụ Lý vẫn tiếp tục được dịch ra nhiều ngôn ngữ và hồng truyền trên 140 quốc gia.

Ảnh bìa sách Chuyển Pháp Luân tiếng Việt phiên bản năm 2017
Cuốn sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Việt được phát hành chính thức tại Nhà sách Thiên Thê – Đài Loan (ảnh: hoc viên cung cấp).

3.4. Thu học phí thấp nhất

Khóa học Pháp Luân Công có mức phí rẻ nhất trong số các môn khí công ở Trung Quốc. Mỗi khóa học giá 40 nhân dân tệ, cao nhất là 50 tệ, tương đương 5 tệ mỗi ngày; bằng giá một vé xem phim tại Bắc Kinh thời ấy. Học phí sẽ được giảm một nửa nếu học viên đã dự các khóa trước.

Đại sư không trực tiếp nhận tiền, đều do hội khí công địa phương đứng ra đảm nhận. Họ giữ 60% số tiền thu được, 40% là của Đại sư. Thậm chí có lần chủ địa phương giữ hết tất cả khoản thu và hầu như không đưa gì cho Ngài. Có khóa giảng Ngài tặng hết số tiền cho hội từ thiện. Hội khí công theo đuổi tiền bạc, họ không vui vì học phí thu quá thấp.

Các địa điểm làm Đại sư Lý Hông Chí đã dùng để giảng Pháp trong thời kỳ đầu
Các địa điểm làm Đại sư Lý Hông Chí đã dùng để giảng Pháp trong thời kỳ đầu. Khoá học thứ 4 (17/9/1992) được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy, số lượng người tham dự đã lên tới 1.000 người (ảnh: tổng hợp từ minghui.org).

Ngược lại, các khí công sư khác mở lớp, họ thu phí hàng trăm nhân dân tệ cho một khóa giảng hai ngày. Bất cứ nơi nào họ đến, họ ăn đồ đắt tiền, nghỉ khách sạn năm sao, xe đưa đón như nhân vật quan trọng.

Còn Ngài Lý, để tiết kiệm tiền cho các đệ tử, Ngài hy sinh sự tiện nghi của mình. Hiếm khi đi máy bay, chủ yếu ăn mỳ gói và nghỉ ở những nhà khách nhỏ…

Đại sư không phải giảng dạy để thu lợi nhuận mà là truyền Pháp độ nhân. Đó thật sự là tâm từ bi vĩ đại của một vị Phật.

3.5. Các giải thưởng được công bố trong giai đoạn truyền Pháp

Trong năm 1993, Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc được thành lập. Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc viết thư tri ân cảm ơn Đại sư Lý… Tờ Công an Nhân dân Nhật báo do Bộ Công an Trung Quốc đăng bài “Pháp Luân Công trị bệnh miễn phí cho các cán bộ tiêu biểu của Tổ chức “Bảo vệ Công lý và Giải cứu Người gặp nguy hiểm”.

Trong các lần Hội chợ Sức khỏe Đông phương ở Bắc Kinh (1993), Đại sư Lý được trao: “Giải thưởng Khoa học Liên ngành Tiên tiến”, “Giải thưởng Vàng đặc biệt”, “Đại sư khí công được quần chúng hoan nghênh nhất”…

Bằng khen của Tổ chức Bảo vệ Công lý và Giải cứu Người gặp Nguy hiểm, thuộc Bộ Công an Trung Quốc (1993).

“Giải thưởng Sakharov về Tự do Tư tưởng” của Nghị viện Châu Âu.

“Giải thưởng Tự do Tín ngưỡng Quốc tế” của tổ chức Freedom House.

5 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Năm 1994, là “Công dân danh dự” và “Đại sứ Thiện chí” của chính quyền thành phố Houston.

Nhờ những đóng góp tích cực cho cộng đồng, tính từ năm 1992 đến năm 2019; Pháp Luân Công đã được trao tặng hơn 3.600 giải thưởng và chứng nhận của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới.

Lá thư cảm ơn của Bộ Công an Trung Quốc năm 1993
Ảnh chụp màn hình trên trang minghui.org
Bài báo nói về việc Pháp Luân Công đã điều trị bệnh cho các cán bộ tiêu biểu và họ đã khoẻ mạnh năm 1993
Vào ngày 21 tháng 9 năm 1993, tờ “Công an Nhân dân Nhật báo” thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề “Pháp Luân Công trị bệnh miễn phí cho các cán bộ tiêu biểu của Tổ chức ‘Bảo vệ Công lý và Giải cứu Người gặp nguy hiểm'” (ảnh: minghui.org).

4. Những câu chuyện truyền kỳ về Đại sư Lý Hồng Chí

4.1. Cuộc sống đạm bạc của vị Đại sư có công phu thượng thừa

Ông Chung Quế Xuân, một học viên nhớ lại: “Khi Sư phụ truyền Pháp tại Bắc Kinh hoặc truyền Pháp ở nơi khác, ngoại trừ cả ngày ở trên xe lửa với tư liệu Đại Pháp ra, thì Sư phụ chỉ mang một va li đựng mì gói. Sư phụ từ xưa tới nay không bao giờ ăn trước khi lên lớp. Như vậy vào buổi tối sau khi kết thúc lớp học, chúng tôi mới nhìn thấy Sư phụ trở về ký túc xá, về đến nơi mới nấu một gói mì tôm, thế là xong. Đây là điều chúng tôi tận mắt nhìn thấy, thường xuyên như vậy”.

Các học viên khác cho biết:

…Sư phụ trong quá khứ được các đồ đệ dâng cúng, phục vụ nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí không bao giờ lấy một xu từ các học viên…

Mấy tiếng đồng hồ giảng bài, Sư phụ chỉ uống vài hớp nước. Ngài giảng liên tục mà không mệt mỏi… Chúng tôi được chìm đắm trong trường năng lượng thuần chính, từ bi và nguyên lý của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn…”

Ngài sống một cuộc sống giản dị. Ở khu chung cư bình dân. Vợ con cũng sống thanh đạm cùng Ngài. Sư Phụ luôn đi bộ đến lớp. Ngài ăn bất cứ thức ăn gì, không lãng phí đồ ăn. Ngài ăn mì gói và cơm, sẽ dừng lại ở tiệm bánh bao dọc đường… Ngài mặc áo sơ mi màu trắng cũ, nhưng luôn luôn sạch sẽ. Bất cứ khi nào các học viên muốn đưa Ngài về khách sạn, Sư Phụ luôn trả lời tử tế “Tôi khỏe, xin hãy về nhà”…”.

4.2. Vị Sư phụ đáng kính trong con mắt của các đệ tử

Những học viên may mắn trực tiếp nghe Sư phụ truyền Pháp, là một vinh diệu vô cùng lớn. Mãi mãi trong ký ức của họ không bao giờ phai nhòa. Đọc những hồi ức này đều khiến người ta rưng rưng nước mắt. Thật không có ngôn từ nào diễn tả được niềm vui, hạnh phúc, sự tri ân khi trực tiếp được Sư phụ cứu độ.

Với các học viên bước vào tu luyện về sau, dù họ không được trực tiếp nghe giảng, được gặp mặt. Nhưng những gì họ nhận được từ sức khỏe, tâm tính, cuộc sống tốt đẹp… cũng khó diễn tả cảm xúc biết ơn vô hạn dành cho Sư phụ của họ.

Trong mắt các đệ tử, Sư phụ Lý Hồng Chí là một đại sư khí công vĩ đại; một người siêu phàm, một bậc thánh nhân có trái tim vị tha, cao thượng… Ngài có dáng hình cao lớn, dáng vẻ cao quý, thần thái bao la, phóng khoáng, khí chất phi phàm… nhưng thật kiền tịnh, giản dị. Những người tiếp xúc đều coi Sư phụ như một đại sư khí công vĩ đại, khí chất phi phàm, quả đúng là bậc cao nhân. Sư phụ đối xử với người khác đều rất hòa ái, bình dị, ấm áp và dễ gần…

Rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về Sư Phụ Lý Hồng Chí. Đây là lý do Pháp Luân Công đã thu hút hàng trăm triệu người Trung Quốc và trên thế giới theo tập. Mỗi học viên được hưởng lợi từ việc luyện tập chính là một nhân chứng. Bất kể chế độ ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công, thanh danh của Sư phụ Lý sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng.

4.3. Những điều thần kỳ diễn ra trong quá trình Sư phụ Lý truyền Pháp

Một học viên trong hồi ức của mình viết: “Khi trực tiếp được nghe Sư phụ truyền Pháp, lắng nghe từng lời, tôi dần dần hiểu ra. Những lời Ông nói đều vượt qua các lý của Phật giáo và Đạo giáo. Đó là lý của toàn vũ trụ. Sư phụ có thể tạo ra Pháp Luân, Ông biết rõ nguồn gốc của sự sống, lại tiêu được nghiệp cho đệ tử… Vậy thì Ông là ai? Tôi không dám nghĩ về điều đó…”

4.3.1. Tất cả bệnh tật của học viên, người nhà chữa khỏi một cách thần kỳ

Trong tất cả các khóa học, Sư phụ Lý trực tiếp điều chỉnh thân thể cho học viên. Hầu hết những người đến học đều mang bệnh trên thân. Từ ung thư, bệnh nan y, người liệt, bệnh tim, bệnh về trí tuệ… Sư phụ đả xuất công, Pháp Luân,… tịnh hóa thân thể cho đệ tử. Chỉ bằng cách yêu cầu những học viên đứng lên, nghĩ đến bệnh của mình hoặc bệnh của người thân; sau đó giậm chân tại chỗ theo lời hô của Sư phụ là toàn bộ bệnh đều được thanh lý hết.

Đơn cử, một người đàn ông liệt hoàn toàn được đưa đến lớp học. Sư phụ nói với những người đang đỡ hãy buông tay ra. Khi họ buông tay, ông không ngã mà còn đứng rất ổn định và vững vàng. Xúc động ông nói: “Tôi bị liệt hoàn toàn, đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một số bệnh viện lớn nhưng họ không thể chữa cho tôi. Sư phụ đã chữa lành cho tôi ngay lập tức, tôi không biết cách nào để cảm tạ Ngài!” 

Sư phụ Lý còn có thể điều chỉnh thân thể cách xa hàng ngàn dặm, thậm chí chữa bệnh qua truyền hình…

Có hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện khỏi bệnh thần kỳ như vậy diễn ra trong suốt quá trình truyền Pháp. Không chỉ có vậy, bất kỳ học viên nào chân chính tu luyện, dù thời kỳ trước hay sau, đều là nhân chứng sống cho sự thần kỳ của Pháp môn này. Họ được trực tiếp Sư phụ bảo hộ, trông coi nên đã thoát được nhiều kiếp nạn nguy hiểm tính mạng. Độc giả có thể tìm đọc trên các trang của Pháp Luân Công.

4.3.2. Một cái chạm tay của Sư Phụ đã chữa khỏi bệnh tâm thần cho một đứa bé

Có một nữ học viên có đứa con trai lên 8 tuổi không may bị bệnh tâm thần, trí tuệ đần độn. Khi Sư phụ Lý tới truyền Pháp tại Đại Liên, người mẹ này may mắn được dự lớp học. Khi Sư phụ chuẩn bị rời đi, người mẹ cùng cậu con trai với bó hoa trên tay đến tiễn Sư phụ.

Người mẹ bôi một chấm son đỏ trên trán đứa bé để thể hiện lòng vui mừng. Khi Sư Phụ nhìn thấy đứa bé, Ông nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu. Nụ cười ngây dại của cậu bé thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt cậu bé cũng trở lại bình thường. Từ đó trở đi, cậu bé trở thành một đứa trẻ bình thường. Chấm đỏ trên trán lúc ấy chuyển thành màu trắng một cách thần kỳ. Nhiều đệ tử đã chứng kiến điều ấy và vỗ tay vui mừng.

Sư phụ Lý Hồng Chí tình cờ gặp con trai của 1 học viên và chữa bệnh cho cậu bé năm 1994 ở Đại Liên
Con trai của nữ học viên được Sư phụ Lý chữa khỏi bệnh tâm thần ở Đại Liên ngày 31-12-1994 (ảnh: minghui.org).

5. Giai đoạn sinh sống tại nước ngoài cho đến nay

5.1. Sống yên bình bên gia đình tại New York Mỹ

Sư phụ Lý Hồng Chí có vợ và một cô con gái tên Mỹ Ca. Trong những năm Đại sư truyền Pháp, sư mẫu và Mỹ Ca cũng bôn ba, vất vả cùng Ngài. Mỹ Ca là một cô bé rất ngoan, hiếu thảo, không bao giờ quấy khóc, đòi hỏi…

Sau năm 1994, Đại sư truyền rộng Pháp môn của mình ra nước ngoài, được nhiều nước đón nhận. Hoa Kỳ đã vinh danh Đại sư là “Công dân danh dự của Houston” và là “Đại sứ Thiện chí”. Có thông tin xấu nói: “Lý Hồng Chí hiện nay đang sống ở đâu? Bị truy nã và trốn ra nước ngoài. Sự thật, từ năm 1996, Ngài cùng vợ và con gái sang Mỹ thuộc diện “Nhân tài kiệt xuất”. Năm 1998 trở thành cư dân vĩnh viễn của Hoa Kỳ, định cư ở New York.

Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Đại sư cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm 1999 là năm đầu tiên các học viên trên thế giới tổ chức kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới. Vào những ngày này, các học viên trên toàn thế giới có nhiều hoạt động diễu hành; biểu diễn nghệ thuật; xếp chữ; diễn đàn giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội… Các hoạt động này đều được chính quyền sở tại các nước cấp phép.

Đại sư Lý Hồng Chí thường có những lời giảng, trả lời câu hỏi cho các đệ tử tại các buổi giao lưu. Những bài giảng của Ngài được chỉnh lý và phát hành dưới dạng kinh văn. Đây cũng là tài liệu đọc, chỉ đạo cho các đệ tử của Ông tu luyện.

 

5.2. Thế giới vinh danh – 2 lần đề cử giải Nobel hòa bình

 

Năm 2000 và 2001, ông đã 2 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Quốc hội châu Âu đề cử giải thưởng Tự do tư tưởng Sakharov 2001.

Năm 2007, trong “Danh sách 100 thiên tài đương đại”, ông Lý Hồng Chí xếp hạng thứ 12; là người Hoa có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới đương thời…

Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm, các tổ chức chính phủ ở nhiều quốc gia đã vinh danh Pháp Luân Công với nhiều giải thưởng và nhiều danh hiệu khác. Bao gồm “Ngày Sư Phụ Lý Hồng Chí”; “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”; “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”; và “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.

Trên toàn thế giới, Pháp Luân Đại Pháp và Người sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí, đã nhận được 1.684 giải thưởng và bằng công nhận; 314 nghị quyết đã được thông qua, 1.154 lá thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Những bằng công nhận, những lá thư chúc mừng sự đóng góp nổi bật của môn tập đối với việc cải thiện tâm tính; bản thể và tinh thần của mọi người. Được gửi từ các quan chức chính phủ, từ Thủ tướng Canada, các nghị sỹ Quốc hội, các Thống đốc, các thành viên Thượng, Nghị viện Tiểu bang, các thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố…v.v. Xem thêm: Toàn thế giới đều biết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

6. Người đến vì ai?

Sư phụ Lý Hồng Chí là ai? Người từ đâu đến? Người ở đâu trong vũ trụ mênh mang này khi Người giảng ra Pháp của toàn vũ trụ?

Có những điều chúng ta không bao giờ biết được và hiểu được. Sự cao thượng và vĩ đại trong nhân cách của Ông; sự bao la, uyên thâm trong trí huệ của Ông, thì ngôn ngữ của con người không thể diễn tả được dù chỉ một phần vạn. Làm sao con người có thể đo lường tâm tính của Phật từ quan niệm của người thường; dùng cái lý của người thường để đánh giá Phật lý được.

Với các đệ tử của Ông, họ giống như những đứa trẻ đang quây quần bên cha của mình vậy! Một cảm giác hạnh phúc vô bờ, một tư tưởng thuần tịnh; chìm đắm trong trường năng lượng mạnh mẽ, hạo đãng, từ bi, tường hòa của Sư phụ! Sâu thẳm hơn, họ biết Sư phụ là ai. Người đến đây vì ai? Sư phụ đến đây vì họ và vì tất cả “chư vị”.

Hình ảnh giản dị của Sư Phụ Lý Hồng Chí trong thời gian đầu đi giảng Pháp trực tiếp các nơi vào năm 1994.
Hình ảnh giản dị của Sư Phụ Lý Hồng Chí được học viên chào đón tại bến tàu Đại Liên, ngày 1 tháng 7 năm 1994 (ảnh: minghui.org).

Bài viết về Sư Phụ Lý Hồng Chí đưa đến bạn đọc một phần thông tin chân thực về quãng thời gian Sư phụ Lý tu luyện và truyền Pháp; chỉ là một phần trong chuỗi muôn vàn điều truyền kỳ về vị Đại sư có ảnh hưởng trong giới tu luyện. Bạn có thể tìm đọc các cuốn sách của vị Đại sư nổi tiếng này và các bài viết, chia sẻ của học viên trên trang www.minghui.org.

Xem thêm:

Câu chuyện truyền công giảng Pháp của người sáng lập Pháp Luân Công ông Lý Hồng Chí

Theo Chánh Kiến, Nguyện Ước

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP