Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số

Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số

Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số

Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số

Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số
Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số
Thứ sáu, 29-03-2024 11:49, (GMT+07:00)
Chàng trai ký hợp đồng máu với quỷ: Giết người để đổi lấy việc trúng số
30-10-2021 14:52

Hôm qua, Tòa án Anh đã xét xử vụ án một thiếu niên giết người vì thực hiện bản hợp đồng bằng máu với quỷ địa ngục. Theo đó, người này sẽ giết 6 phụ nữ để đổi lại việc quỷ sẽ cho anh ta trúng 321 triệu bảng Anh tiền vé số…

Undated handout photo issued by the Metropolitan Police of Danyal Hussein. Hussein, 19, was found guilty at the Old Bailey of the murders of sisters Bibaa Henry, 46, and Nicole Smallman, 27, after allegedly seeking to make a blood pact with a demon to kill women in exchange for winning the lottery. Issue date: Tuesday July 6, 2021. See PA story COURTS Wembley. Photo credit should read: Metropolitan Police/PA Wire NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting pur
Danyal Hussein – người ký hợp đồng với mà quỷ (Ảnh: Sky News)

Tháng 6/2020, trong một công viên ở phía bắc London, Danyal Hussein (19 tuổi) đã đâm chết 2 phụ nữ là Bibaa Henry (46 tuổi) và Nicole Smallman (27 tuổi).

Nicole Smallman và Bibaa Henry.  Pics: Met Police
Hai người phụ nữ bị sát hại: Nicole Smallman và Bibaa Henry. (Ảnh: Sky News)

Hussein cho biết anh đã ký một hợp đồng máu với một con quỷ, nội dung là giết phụ nữ để đổi lấy việc trúng số. Theo Tòa án Hình sự Trung tâm London, vì để trúng giải Siêu Jackpot 321 triệu bảng từ “Mega Millions”, Hussein ta đã thực hiện lời giao kèo với quỷ là đi tìm và giết phụ nữ.

Tại nơi ở của Hussein, cảnh sát đã tìm thấy một bản hợp đồng viết tay trong phòng ngủ của anh ta. Điều kỳ lạ là nó được ký bằng máu. Bản giao kèo được viết cho một con quỷ có tên là Lucifuge Rofocale (con quỷ phụ trách cai quản tiền nơi địa ngục), cam kết rằng anh ta sẽ giết 6 người phụ nữ trong 6 tháng.

Danyal Hussein (ảnh trái) và bản "hợp đồng với quỷ dữ" mà Hussein kí bằng chính máu của mình. Ảnh: Sky News Danyal Hussein (ảnh trái) và bản “hợp đồng với quỷ dữ” mà Hussein kí bằng chính máu của mình. (Ảnh: Sky News)

Thanh niên Anh kí 'hợp đồng với quỷ dữ', giết chị gái vì muốn trúng xổ số ảnh 2
Chữ ký bằng máu của Hussein. (Ảnh: Sky News)

Tuy nhiên, Hussein đã từ chối cung cấp bằng chứng trong phiên tòa, anh ta nói rằng việc giết người không liên quan gì đến bản giao kèo này.

Vào ngày 28/10/2021, Hussein bị tuyên án tù chung thân, và thời hạn thi hành án thấp nhất là 35 năm, đồng thời lập tức chấp hành bản án của mình.

Thẩm phán tòa án – cô Justice Whipple nói trước tòa: “Anh ta đã chọn con đường của riêng mình, và bây giờ anh ta chỉ có thể gặt hậu quả.”

Về hợp đồng giữa Hussein và quỷ dữ, thẩm phán nói: “Anh ta giết người để đạt được của cải và quyền lực.” Cô cho biết mặc dù bản hợp đồng này trông kỳ lạ, nhưng đó là điều anh ta tôn thờ.

Bà Mina Smallman – mẹ của nạn nhân vô cùng đau đớn, bà cho biết 2 cô con gái của mình thậm chí còn không biết hung thủ là ai. Sau khi kết thúc phiên tòa, bà nói bên ngoài tòa án rằng công lý đã được thực thi. “Anh ta là một kẻ xấu xa… Nếu anh ta không bị bắt, sẽ có thêm 4 gia đình nữa đau khổ.”

Bà Mina Smallman – mẹ của hai người phụ nữ bị sát hại. (Ảnh: Churchtimes)

Diễn biến vụ án

Vào ngày 6/6/2020, hai cô gái Nicole và Biba đã đến công viên Flynt ở bang Wembley, phía Bắc London để chúc mừng sinh nhật chị gái của họ.

Trong khi hai chị em đang tận hưởng bữa ăn ngoài trời thì Hussein đã bí mật theo dõi họ trong bụi cây. Khi những người khác rời đi, anh ta lấy một con dao và giết Biba trước, sau đó là chị gái của cô. Trong lúc sát hại 2 cô gái, Hussein đã bị thương ở tay.

Thanh niên Anh kí 'hợp đồng với quỷ dữ', giết chị gái vì muốn trúng xổ số ảnh 1
Vết thương trên tay Hussein. (Ảnh: Sky News)

Sáng hôm sau, bạn bè gọi điện cho hai chị em nhưng không ai trả lời, Vì lo lắng nên họ đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát lúc đó đã không hành động ngay lập tức, điều này khiến những người bạn rất sốt ruột, vì vậy họ bắt đầu tự mình tìm kiếm trong công viên. Vài phút sau, họ tìm thấy một cặp kính râm và một hung khí giết người trên bãi cỏ, cuối cùng, đồng thời họ cùng tìm thấy hai xác chết.

Cảnh sát đã xác định được DNA của nam giới từ con dao, xác chết và vết máu ở hiện trường xung quanh, nhưng phải mất vài tuần sau đó họ mới tìm ra hung thủ là Hussein. Trong một video giám sát đã cho thấy anh ta mua một con dao mang về nhà.

Khi lục soát căn hộ của Hussein, cảnh sát đã tìm thấy một cuốn sách bùa chú, các biểu tượng ma quỷ viết tay và hai bản hợp đồng viết bằng máu trong phòng ngủ của anh ta. Lúc đó Hussein khẳng định mình không phải là kẻ giết người, và cũng chưa từng ký hợp đồng với quỷ dữ.

Công tố viên nói rằng tội ác của Hussein là “Anh ta tin vào Satan, và anh ta tin rằng anh ta có thể giao dịch với ma quỷ.” “Anh ta đã nghiên cứu loại tín ngưỡng này trong một thời gian.”

Chỉ vài ngày trước khi Hussein bị kết án, sở cảnh sát Metropolitan đã công khai xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã không hành động kịp thời khi họ nhận được thông báo mất tích. Mẹ nạn nhân cho rằng lời xin lỗi đã muộn 10 tháng.

Theo Tinh Hoa

Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP