Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết

Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết

Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết

Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết

Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết
Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết
Thứ sáu, 19-04-2024 06:08, (GMT+07:00)
Trung Quốc: Bí thư chi bộ thôn dẫn theo dân quân đánh người dân tới chết
19-09-2020 16:24

Một phụ nữ ở làng Đại Trương Gia, thị trấn Long Sơn Tiệm, thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông, đã bị bí thư thôn và dân quân bắt cóc, tra tấn đến chết vào ngày 13/7. Cơ thể của cô bị đánh thê thảm đến mức không ai dám nhìn. Lực lượng dân quân trong thôn đã ép buộc gia đình cô phải hỏa táng thi thể ngay lập tức.

Hình ảnh mô tả sự tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người tu luyện, buộc họ từ bỏ theo nguyên lý Chân-Thiên-Nhẫn. (Ảnh: NTDTV)

Vào sáng ngày 28/6, Lý Linh, một người tập luyện Pháp Luân Công (môn khí công hiện đang bị bức hại tàn bạo tại Trung Quốc) mang tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công về nhà thì bị người khác tố cáo. Ngay sau đó, Hưởng Đắc Mậu – Bí thư chi bộ thôn đã điều 5, 6 dân quân đến nhà để bắt cóc cô, đồng thời cướp đi hơn 30 bản tài liệu sự thật về Pháp Luân Công.

Trong lúc bị thẩm tra bất hợp pháp, Lý Linh đã từ chối khai ra nguồn gốc của tài liệu, và bị 2 tên dân quân thôn là Vu Đắc Thủy và Vu Đắc Thắng (hơn 50 tuổi) đánh đập tàn nhẫn, khiến cả người cô tím bầm. Kẻ tấn công còn dùng một cây gậy chọc mạnh vào ngực cô, khiến thân thể cô xuất hiện triệu chứng bất thường.

Để che mắt mọi người, nhóm người này đã mang Lý Linh qua thôn lân cận và giam giữ trái phép cô trong một ngôi nhà trống trên đồi của thôn Hướng Lữ, tại cửa ra vào còn chặn một tảng đá lớn. 

Kẻ bức cung không hỏi được điều gì nên đã tức giận đạp ngã Lý Linh xuống và mông của cô đã đập vào tảng đá (sau khi cô qua đời, trong lúc người thân và bạn bè thay quần áo cho cô, họ phát hiện ra những vết bầm trên mông).

Lý Linh cũng bị bắt phải đứng dầm mưa rất lâu ngoài trời, cô đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Một người đàn ông trung niên phụ trách trông coi cô đã phải thốt lên: “Người phụ nữ này phạm tội gì, mà lại phải chịu thống khổ như vậy chứ?”.

Hình ảnh mô tả thủ đoạn bắt cóc và những hình thức tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công ở TQ. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 13/7, Lý Linh được đưa đến một phòng khám tư nhân ở làng Hưởng Lữ để “cứu chữa” nhưng không qua khỏi. Sau khi cô chết, dân quân thôn lập tức đưa xác cô về nhà và đứng canh gác trước cửa nhà, họ buộc gia đình cô phải hỏa táng thi thể ngay trong ngày hôm đó, gia đình không còn cách nào khác đành phải tuân theo.

Một tuần trước đó, chồng của Lý Linh, ông Lâm Đắc Thắng, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và đã qua đời vì uống thuốc diệt cỏ. Lúc đó, Lý Linh đang bị giam giữ bất hợp pháp, nhưng vì tang sự này nên được đưa về nhà để tìm quần áo và đưa tiễn người chồng đã khuất của mình. Cô không nói gì cả, chỉ ôm con trai vào lòng. Đứa con trai thấy mẹ bị đánh đến nỗi miệng bị toát ra, rụng vài cái răng, và trông cô rất hốc hác.

Sau khi tìm quần áo cho chồng, Lý Linh lại bị bắt mang đi. Gia đình đã hỏi về địa điểm giam giữ Lý Linh, nhưng họ từ chối tiết lộ. Trước yêu cầu mạnh mẽ của con trai Lý Linh, kẻ bắt giữ đã trùm lên đầu anh một chiếc mũ đen và đưa anh đến gặp mẹ một lần, nhưng không ngờ rằng đây lại lần vĩnh biệt cuối cùng của hai mẹ con.

Khi người thân và bạn bè thay quần áo cho Lý Linh, họ thấy 2 mắt của cô lồi lên và trồi ra ngoài trông rất kinh khủng; răng bị gãy, miệng bị rách, bên dưới chỗ xương sườn bị thương và cả người bị bầm tím, thê thảm đến nỗi không ai dám nhìn.

Vào ngày tang lễ, 2 dân quân Vu Đắc Thủy và Vu Đắc Thắng đã mặc thường phục và ngăn cản bạn bè của Lý Linh tham gia buổi tang lễ, còn tra hỏi những người bạn này đến để làm gì. Những người bạn của Lý Linh trả lời rằng họ là họ hàng của Lý Linh và nói: “Người cũng đều đã chết rồi, anh còn muốn làm gì? Anh ở đây làm cái gì vậy?”. Hai dân quân nói dối rằng mình là họ hàng của Lý Linh, nhưng cả hai người này đều có tiếng xấu khắp làng, dân làng ai cũng biết họ là người có tâm địa không lương thiện.

Ghi chú: Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện giúp nâng cao đạo đức con người với các bài tập thiền định cùng các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ủng hộ và ca ngợi Pháp Luân Công thì chỉ ở tại Trung Quốc, chính quyền nước này đã khởi động cuộc đàn áp vô lý và cực kỳ tàn ác lên cộng đồng những người dân lương thiện này kể từ tháng 7/1999. Nguyên nhân khởi đầu của cuộc đàn áp xuất phát từ lòng đố kỵ, ích kỷ và tâm lo sợ hoang đường của ông Giang Trạch Dân - lúc này đang làm Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư ĐCSTQ. Với tâm tính độc đoán, ông ta bỏ qua tất cả lời can ngăn của hầu hết nhân sự cao cấp ở Trung ương, phớt lờ những lợi ích to lớn mà Pháp Luân Công mang lại cho đất nước và người dân, để chỉ đạo cuộc đàn áp đẫm máu nhằm tiêu diệt Pháp môn này. Qua 21 năm bị bức hại tàn ác, Pháp Luân Công không chỉ không bị tận diệt mà còn phát triển mạnh mẽ và phổ biến trên 120 quốc gia. Càng ngày, người dân thế giới càng nhận ra sự chân chính và lợi ích to lớn mà Pháp Luân Công mang lại. Họ thừa nhận rằng, nguyên lý tối cao Chân - Thiện - Nhẫn của Pháp Luân Công chính là giá trị phổ quát căn bản cần có cho một thế giới hòa bình và đưa đạo đức con người quay trở lại.  

Trong một báo cáo năm 2017, tổ chức nhân quyền Freedom House đã mô tả mức độ cuộc đàn áp người học Pháp Luân Công là “rất tàn bạo”. Theo Minghui.org, một số quan chức Trung Quốc đã lợi dụng cuộc đàn áp này để trục lợi riêng cho mình thông qua việc tống tiền, cưỡng bức lao động, mổ cướp nội tạng và kinh doanh xác chết đã nhựa hóa (triển lãm cơ thể người) của học viên Pháp Luân Công. 

VIDEO -  SỰ THẬT PHÍA SAU NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA HÓA CƠ THỂ NGƯỜI

Tháng 6/2019, một tòa án độc lập ở Anh đã công bố tuyên án dài 60 trang, kết luận chính quyền Trung Quốc đã phạm tội ác chống lại loài người khi cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm trên quy mô lớn, trong đó chủ yếu là người học Pháp Luân Công.

Mặc dù không rõ chính xác có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng, nhưng báo cáo ước tính có khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm. Do trình độ kỹ thuật của hệ thống ghép tạng Trung Quốc bị hạn chế, nên các nhà điều tra tin rằng trong hầu hết các trường hợp, khi một cơ quan nội tạng được cấy ghép nghĩa là có một nạn nhân cùng lúc bị giết. 

VIDEO - 10 NGÀY TÌM ĐƯỢC 4 QUẢ TIM ĐỂ GHÉP CHO MỘT NGƯỜI. NỘI TẠNG Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ?

Theo Tinh Hoa 
 
 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP