Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”

Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”

Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”

Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”

Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”
Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”
Thứ sáu, 29-03-2024 07:03, (GMT+07:00)
Thi thể cô gái 20 tuổi bỗng mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu”
26-08-2020 16:03

Cô Timesha Beauchamp, 20 tuổi, mới đây được tuyên bố qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ, đã mở mắt sống lại ngay trước khi “chuẩn bị rút cạn máu” để tẩm liệm.

Cô gái tưởng đã chết bỗng hé mắt trước thời điểm các nhân viên nhà tang lễ làm các thủ tục mai táng. (Ảnh minh hoạ)

Theo AP, vào ngày 23/8, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát Southfield đã được điều động đến nhà riêng của Beauchamp để thực hiện các thủ tục cấp cứu và hồi nhịp tim theo tiêu chuẩn. Sau khoảng 30 phút, họ xác nhận Beauchamp đã qua đời. 

Trưởng đội cứu hỏa khẳng định rằng cô Timesha Beauchamp đã hoàn toàn tắt thở, và cho biết: “Văn phòng Giám định Y khoa hạt Oakland làm việc theo đúng quy trình: Cung cấp dữ liệu y tế và 2 lần kết luận cô Beauchamp tử vong. Sau đó, thi thể cô gái được đưa về cho gia đình và tiếp tục được chuyển đến một nhà tang lễ do gia đình lựa chọn”.

Tuy nhiên, các nhân viên tại một nhà tang lễ James H. Cole đã không khỏi hoảng hồn chứng kiến lồng ngực thi thể bắt đầu phồng lên, rồi xẹp xuống và mắt cô gái bé nhỏ bỗng mở ra chỉ ít phút trước khi họ chuẩn bị tẩm liệm, theo Detroit Free Press.

“Nhân viên của chúng tôi xác nhận cô ấy còn thở và đã lập tức gọi đội y tế khẩn cấp”, đại diện nhà tang lễ James H. Cole nói.

Trước vụ việc này, gia đình của Beauchamp rất phẫn nộ, và họ đã thuê một luật sư nổi tiếng để chuẩn bị khởi kiện và cung cấp thông tin cho báo chí.

“Lòng tôi nặng trĩu. Người ta tuyên bố con tôi đã chết dù nó vẫn còn sống”, bà Erica Lattimore – mẹ của Beauchamp bày tỏ.

Nhà tang lễ ở Detroit. (Ảnh: Rent)

Luật sư của Beauchamp – Geoffrey Fieger nói: “Họ sắp ướp xác cô ấy, điều đáng sợ nhất có thể đã xảy ra nếu cô ấy không mở mắt. Nói thẳng ra, Beauchamp mở mắt ngay khi các nhân viên tang lễ chuẩn bị rút cạn máu của cô ấy”.

Văn phòng Giám định Y tế hạt Oakland cho biết, đơn vị này không khám nghiệm tử thi vì đã nhận được báo cáo tử vong từ Sở Cảnh sát Southfield. Trong khi, chính quyền Southfield cho biết, họ đang tiến hành điều tra nội bộ nhưng khẳng định sở cứu hỏa và sở cảnh sát đã làm việc đúng quy trình.

Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết lâm sàng của Beauchamp.

Lương Phong - Theo Tinh Hoa

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP