Xưa nay có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Không ít người đàn ông sa vào cờ bạc, lô đề, về nhà đánh vợ chửi con, họ hứa tới hứa lui nhưng cuối cùng vẫn không thể cải biến được bản thân mình. Thế nên câu chuyện có thật dưới đây quả là một phép màu, một phép màu cho chính anh và cho cả những người xung quanh anh. 

Hôm nay, DKN xin chia sẻ với quý vị độc giả câu chuyện cuộc đời của anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1974, quê tại Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh. Chia sẻ của anh trên Facebook đã khiến nhiều người xúc động.

Mọi người đã từng mất hết niềm tin ở tôi

Tuy sống ở vùng quê thuần túy, chủ yếu làm nghề nông nghiệp nhưng tôi vốn là kẻ ham chơi, đua đòi và đã làm rất nhiều điều xấu như: cờ bạc, lô đề, nghiện thuốc lào, thuốc lá, nước chè… Kiếm được đồng nào tôi đều nướng vào lô đề hết. Hơn nữa, bản tính lại nóng nảy, không chịu nhường nhịn ai điều gì, động tí thì tôi văng bậy, khi cơn nóng giận lên thì tôi chẳng có được lời nào tử tế cả. Tôi lấy vợ từ khi 23 tuổi, đến năm 29 tuổi tôi đã có ba đời vợ, mỗi đời vợ có với nhau một con. Có lẽ tôi là kẻ lãng tử nên có nhiều người yêu mến nhưng cũng có nhiều người rời đi.

Do tôi làm nhiều điều không phải với gia đình, họ hàng, bạn bè, tiêu tốn của gia đình nhiều tiền vì nướng vào cờ bạc, đỏ đen nên hầu như tất cả mọi người đều dần mất niềm tin ở nơi tôi, không còn ai tin điều gì ở tôi hết, họ đều cho rằng tôi là kẻ bỏ đi, hỏng hẳn rồi. Khi mẹ tôi ốm nằm viện, đi mượn chiếc xe đạp để đạp lên viện cũng không ai cho tôi mượn. Ngay như gia đình tôi cũng không còn tin tưởng nữa. Khi tôi xin làm bảo vệ, cần một khoản tiền đặt cọc để đóng cho người ta, bố mẹ cũng không cho; tôi muốn tự lập làm ăn, cần vốn nhưng cũng chẳng ai hỗ trợ; khi làm nhà muốn vay mượn nhưng tôi toàn nhận được cái lắc đầu hoặc tránh xa.

Buồn hơn hết là tôi mắc khá nhiều bệnh: gan nhiễm mỡ, men gan cao, vôi hóa đốt sống cổ, viêm loét hang vị dạ dày, tá tràng, viêm xoang dị ứng, viêm họng mãn, bệnh ngoài da… cần phải điều trị và tiêu tốn khá nhiều tiền. Khi tôi làm không đủ tiền, muốn vay mượn họ hàng để lo thuốc thang nhưng chẳng ai quan tâm và giúp đỡ tôi.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, lỗi không phải tại ai cả, tất cả chỉ là tại tôi. Chính tại tôi hư hỏng, làm người tử tế chẳng làm, lao đầu vào cờ bạc, rượu chè, có bao nhiêu tiền đều nướng vào đỏ đen và các cuộc vui nhậu, cũng chẳng coi ai ra gì cả, đối xử với mọi người chỉ là những câu văng tục, chửi rủa. Vậy thử hỏi ai còn yêu quý, gần gũi, trân trọng, giúp đỡ mình đây? Con người xấu xa của tôi như ăn vào xương máu, muốn cải biến bản tính đâu phải dễ chứ. Nếu nói rằng quả núi kia có thể dời nhưng bản tính sẽ không thay đổi là điều tuyệt đối đúng, chẳng ai có thể nghĩ rằng tôi lại có ngày thay đổi!

Phương thuốc hay trị tận gốc bệnh

Năm 2015, khi tôi làm bảo vệ cho một công ty tại Bắc Ninh, có một đồng nghiệp thấy tôi bệnh tật nhiều đã giới thiệu chữa thuốc nam, đến cửa hàng thuốc nam của một danh y cũng khá tốt. Tôi đến thử khám và bốc thuốc, ông thầy đó nói rằng bệnh này của anh phải uống thuốc hai tháng, sau hai tháng đi nội soi lại nếu khỏi được thì sẽ khỏi, không thì thôi; sau đó ông giới thiệu thêm cho tôi thử tập khí công xem sao, nhất là môn Pháp Luân Công

Tôi không để ý lời ông ấy nói, về nhà uống thuốc được một tháng, tháng sau tôi lại đến. Lần này, ông danh y đó nói: “Bây giờ Tây hay Đông y có chữa cho anh chỉ là trì hoãn bệnh thôi, anh muốn hết bệnh chỉ có tu luyện, tu theo pháp môn Pháp Luân Công ấy, nếu người tu chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn thì cái gì cũng có thể đắc được”. Rồi ông ấy tặng tôi một cuốn sách có tên Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính tu luyện, cuốn Đại Viên Mãn Pháp – cuốn hướng dẫn động tác và hai đĩa hướng dẫn tập công.

Về nhà tôi cũng thử đọc sách xem sao, vì không có thời gian, cũng chẳng hỏi ai, tôi mày mò tự học và tập không có nhạc. Khi tôi đọc gần nửa cuốn sách, đến bài giảng thứ tư thì thân thể của tôi có phản ứng: tôi đi ngoài toàn máu tươi, đi suốt đêm như vậy, sáng hôm sau tôi có việc phải về Hải Dương, không thể hoãn, khi quay lại Bắc Ninh tôi lại vào làm ca đêm luôn, vậy mà lạ kỳ là tôi không hề bị mệt, trái lại người lại nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Lúc đó vì mới học Pháp nên chưa ngộ được rằng đã được Sư phụ tịnh hóa thân thể, tôi gọi điện hỏi bác danh y đó, bác nói rằng đó là hảo sự, rất tốt, là khảo nghiệm thôi. Tôi bắt đầu tin theo.

Tôi chăm chỉ học Pháp nhiều hơn, kết hợp với luyện năm bài công pháp hàng ngày. Tôi liên lạc với các bạn đồng tu cùng khu vực tôi ở và tham gia với mọi người trong các hoạt động Đại Pháp. Thuận theo việc học Pháp và chia sẻ của mọi người, tôi ngộ dần và hiểu được cần làm người tốt chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn là như thế nào. Tôi bắt đầu thay đổi chính mình.

Thành tâm thay đổi chính mình

Tôi bỏ hẳn cờ bạc, rượu chè, thuốc lào, thuốc lá; tôi quy chính lại lời ăn tiếng nói, tự nhiên không còn chửi xằng, chửi bậy nữa; tính khí dịu lại, những lời quan tâm, tử tế tự nhiên xuất phát từ nội tâm. Tôi quan tâm tới tất cả mọi người xung quanh, tới vợ con, bố mẹ. Ai đó nói lời không tốt với tôi, trước thì tôi phản ứng ngay, nhưng giờ tôi chỉ mỉm cười, bỏ qua. Tôi tập trung vào làm ăn, có đồng tiền lương tôi dành dụm lo cho gia đình, không còn phung phí nướng vào cờ bạc nữa. Tôi xây thêm dãy nhà trọ cho sinh viên, công nhân thuê, đối đãi tốt với họ, sửa sang kịp thời cơ sở vật chất sao cho họ cảm thấy được quan tâm nhất. Khi bị dịch bệnh, công nhân thất nghiệp, thu nhập khó khăn, tôi đều miễn hay giảm tiền thuê cho họ. Tôi giúp tất cả mọi người theo khả năng của tôi…

Tất cả những gì thay đổi ở nơi tôi hay tất cả những điều tôi làm kể từ ngày tu luyện Đại Pháp không phải để chứng minh cho ai thấy tôi đã cố tốt ra sao, mà là từ khi tôi đọc Pháp, những lời dạy, lời giảng của Sư phụ Lý đã khai mở trí huệ cho tôi, đánh thức phần lương tri, lương thiện, phần Phật tính trong tôi. Tôi đã hiểu được luật nhân quả báo ứng, hiểu được con người mình trước kia thật xấu xa và dơ bẩn, nó đều là ma tính khống chế con người tôi, tôi không muốn tiếp tục sống như vậy. Tôi đã chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, đều là xuất phát từ chính thành tâm của tôi. 

Khi tâm tính tôi đề cao và nhất tâm tu luyện, Sư phụ đã thanh lý bệnh tật cho tôi, các căn bệnh mà trước kia từng khiến tôi khổ sở, tốn bao nhiêu tiền thì nay đã lần lượt khỏi; duy có bệnh dị ứng ngoài da là chưa đỡ, chắc hẳn là tôi còn điểm gì chưa tốt cần phải quy chính lại mình, tôi sẽ nghiêm túc tu luyện hơn.

Thuận theo việc tôi thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác, không khí gia đình tôi theo đó mà êm ấm, hạnh phúc. Vợ tôi đã không còn nghi ngờ và ủng hộ tôi tu luyện cũng như để tôi tham gia các hoạt động của Đại Pháp. Mọi người xung quanh, toàn bộ người thân trong gia đình mỗi ngày thấy tôi thay đổi đã rất ngạc nhiên, dần dần chuyển từ mất niềm tin sang tin tưởng tôi. Nói vui thế này, giờ tôi có thể vay tiền mọi người một cách dễ dàng, không ai còn nghi ngờ gì tôi nữa, bởi tôi đã trở thành một con người đàng hoàng, chân chính, một người tu luyện nghiêm túc và có trách nhiệm, một đệ tử Đại Pháp chân tu. Tuy rằng con đường tu luyện là gập ghềnh, khó khăn, không phải lúc nào tôi cũng làm tốt, có lúc sai lầm, vấp ngã, nhưng Sư phụ đã không từ bỏ tôi, luôn cấp cơ hội cho tôi sửa sai. Ngàn lời tôi cũng không giãi bày hết cảm ân đối với Sư Tôn, con hứa sẽ tu luyện tinh tấn hơn.

Chính Đại Pháp, sự từ bi của Sư phụ đã cải biến tôi, quy chính lại con người tôi, đưa tôi trở về con đường chân chính, tìm về bản ngã của mình. Đó là điều may mắn nhất, vinh diệu nhất của cuộc đời tôi! Mong rằng các bạn cũng có cái nhìn tích cực về Pháp Luân Đại Pháp, phúc báo sẽ đến với các bạn!

VIDEO - 6 PHÚT ĐỂ BIẾT PHÁP LUÂN CÔNG LÀ GÌ

Ảnh: Facebook Dafa Great. Bài chia sẻ đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Ghi chú: Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập vi.falundafa.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Theo DKN