Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ

Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ

Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ

Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ

Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ
Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ
Thứ ba, 23-04-2024 17:35, (GMT+07:00)
Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái 6 tuổi giữa đường: Bé vẫy tay khóc thét gọi mẹ
26-08-2020 15:38

Vừa qua, một đoạn video gây sốc được đăng tải, ghi lại cảnh tượng người mẹ nhẫn tâm và bạn trai của cô đã bỏ rơi con gái nhỏ 6 tuổi của mình giữa đường, sau đó phóng xe đi mất.

Sự việc diễn ra trên con đường 140th Ave, ở Springfield Blvd, một người mẹ nhẫn tâm đã bỏ rơi cô con gái xinh xắn của mình tên là Emma, 6 tuổi khiến cô bé đã rất sợ hãi. Emma òa khóc nức nở và không biết phải làm gì hay đi đâu. 

(Ảnh minh họa)

May mắn thay, Emma được một người phụ nữ tốt bụng tên Mishka Peart phát hiện trong lúc đang trên đường đi từ phòng tập gym trở về nhà. 

Mishka nói rằng, cô không có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, và hôm ấy là lần đầu tiên, cô cảm giác như mọi thứ đã được an bài cho cô gặp và giúp đỡ cô bé đáng thương này.

Khi Mishka nhìn thấy Emma, cô bé đang trên đường một mình cùng chiếc túi xách, bên trong có đựng một số đồ dùng cá nhân và bên cạnh là một bọc rác. Khi Mishka đến gần và hỏi Emma đang làm gì ở đó, và cô bé muốn đi đâu, thì Emma òa khóc: 

Người phụ nữ tốt bụng Mishka Peart. (Ảnh qua nydailynews)

“Con không biết. Mẹ và cha dượng đã lái xe bỏ đi và để con lại một mình trên đường”, Emma mếu máo.

“Con bé đã cảm thấy rất tủi thân và sợ hãi”, Mishka chia sẻ với CBS New York.

Mishka đã báo sự việc này cho cảnh sát, và ngay sau đó ​​​​mẹ của Emma là ​​Patrice Chambers và gã bạn trai của cô ta, Mark Pamphile đã bị theo dõi trong vài giờ. 

Patrice Chambers và gã bạn trai của cô ta, Mark Pamphile. (Ảnh qua nydailynews)

Theo tờ New York Daily News, trước khi quyết định bỏ rơi cô bé, anh Pamphile có gửi một hộp thư thoại cho cha ruột của Emma với nội dung: “Tốt hơn là anh nên đến dẫn con gái của mình về. Con gái anh hiện đang lang thang ở trên đường và e rằng tối nay con bé sẽ không có chỗ ngủ đâu. Con bé đang khóc…” Trong lời thoại ghi âm, nếu chú ý còn có thể nghe thấy cả tiếng khóc thút thít của Emma.

Theo tài liệu của tòa án, lý do Emma bị mẹ mình bỏ rơi trên đường là do cô bé không phải là con ruột của Pamphile. 

“Những đứa trẻ như thế này là một vấn đề đối với tôi. Đứa bé này là con của cô ta, không phải con tôi, không liên quan gì đến tôi, không phải là trách nhiệm của tôi,” Pamphile lạnh lùng cho biết.

Mặt khác, người mẹ thì nói dối rằng, cô đã dắt Emma đến chỗ của cha ruột cô bé, và cô cũng không hề hay biết rằng, hành động xấu của họ đã bị camera ghi lại.

Trích đoạn từ camera an ninh có thể thấy, mẹ của Emma đã ném một chiếc túi của con gái mình qua cửa sổ, sau đó lái xe đi trong khi cô bé đang vẫy tay khóc gọi mẹ quay lại.

Phần cha ruột của cô bé, anh Watson cho biết, anh và mẹ của bé Emma đã chia tay nhau cách đây 4 năm và anh hầu như không gặp lại con gái kể từ đó đến giờ. Anh cũng nói thêm rằng, Chambers không bao giờ chở Emma đến chỗ của anh, mặc dù anh ấy đã đồng ý sẽ dẫn cô bé đi ngay sau khi họ gọi. 

Watson cũng đồng ý chứng minh điều mình nói, bằng cách cung cấp các đoạn video ghi hình trước cửa nhà mình, cho thấy Emma chưa từng đi cùng anh vào hôm đó.

Không thể chối cãi, cuối cùng Chambers đã thừa nhận đã bỏ rơi con gái Emma và nói rằng cô làm vậy vì chán nản.

Mặc dù rất đau lòng khi phải nghe thấy những lời ngụy biện vô trách nhiệm của hai người họ. Nhưng ít nhất điều may mắn là người phụ nữ tốt bụng Mishka đã tìm thấy cô bé kịp thời trước khi có bất cứ điều gì không may xảy ra.

“Tôi rất bối rối không biết tại sao người ta lại có thể bỏ rơi con mình giữa đường với những túi rác. Tôi cảm thấy thất vọng. Ý tôi là, khi biết sự tình tôi gần như bị sốc. Và sau đó giống như là Chúa đã sắp đặt tôi đến để giúp đỡ cô bé, vì tôi hiếm khi tập thể dục vào buổi sáng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khá chấn động”, cô Mishka cho biết

Hiện tại, Emma đang được chăm sóc bởi dịch vụ phúc lợi trẻ em ở hạt Suffolk, họ đang có kế hoạch sẽ gửi cô bé cho một người họ hàng nuôi dưỡng.

Về phía người mẹ độc ác và người bạn trai điên rồ của cô ta, cả hai sẽ bị buộc tội bỏ rơi trẻ em và cố ý gây nguy hiểm cho trẻ. Chúng tôi hy vọng công lý sẽ xử phạt nghiêm minh và khi họ ngồi sau song sắt, họ sẽ hối cải về những tội lỗi mà mình đã gây ra cho đứa trẻ đáng thương của mình. 

An Nhiên (Theo Bored Daddy)

Đăng theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP