Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp

Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp

Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp

Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp

Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp
Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp
Thứ sáu, 19-04-2024 04:03, (GMT+07:00)
Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước? Câu hỏi khó cuối cùng đã có lời giải đáp
30-08-2020 14:09

Cuộc sống hài hước thì sẽ thú vị hơn rất nhiều. Một câu hỏi khó vốn đã hành hạ các ông chồng trong nhiều năm qua, cuối cùng đã có lời giải đáp.

1.

Tôi vừa đi ngang qua trường mẫu giáo và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ.

Đứa trẻ thứ nhất nói: “Tại sao trẻ con lại kén ăn, còn bố mẹ không kén ăn?"

Bé thứ hai nói: "Vì họ mua những gì họ thích ăn, còn chúng ta có được chọn không?"

 
Bé thứ hai nói:
Bé thứ hai nói: "Vì họ mua những gì họ thích ăn, còn chúng ta có được chọn không?" (Pexels)

Tôi đã hóa đá ngay lập tức, đó là sự thật!

Cha mẹ cũng đã từng là con trẻ, vì vậy khi đối xử với con cái đừng áp đặt quyền của người lớn cho trẻ em. 

2.

Một phụ huynh than phiền với một người khác vì con bị điểm kém. Cô ta tỏ ra bực mình nói con mình thật là đứa trẻ ngốc.

Người kia nghe vậy liên nói: "Trên đời có ba loại chim ngu ngốc, một loại là thoạt nhìn đã bay, một loại là ngại mệt mỏi không bay"

Mẹ đứa bé liền hỏi: "Thế loại thứ 3 là gì?".

Người kia đáp: "Loại này đáng ghét nhất, bản thân mình không bay lên được, thì chỉ đẻ trứng vào tổ, muốn đời sau gắng sức bay".

Người kia đáp: Người kia đáp: "Loại này đáng ghét nhất, bản thân mình không bay lên được, thì chỉ đẻ trứng vào tổ, muốn đời sau gắng sức bay". (Wallpaperflare.com)

Lập tức nhận được hàng chục tin nhắn: Bạn ở đâu tôi có thể giúp gì được không?

Hiện trạng của con người hiện đại, bản thân không cố gắng mà chỉ đặt hy vọng vào thế hệ tương lai, không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ, không khởi tác dụng của một tấm gương nhưng dồn hết lỗi lầm vào con cái.

3.

Một người Mỹ trong nhà vệ sinh, đã tweet: "Không có giấy vệ sinh".

Một người Trung Quốc trong nhà vệ sinh, nhắn lên Webo: "Không có giấy vệ sinh".

Lập tức nhận được hơn năm mươi mặt cười☺! Hơn một trăm bình luận! Điều này chứng tỏ rằng có rất nhiều người Trung Quốc!

"Không có giấy vệ sinh". (Pixabay)

Mọi người hỏi: “Bà sao lại đổi sang bơi lội?”. Cô ấy bất đắc dĩ nói: "Con trai và con dâu cãi nhau, lần nào con dâu cũng hỏi: 'Tôi và mẹ anh rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?'. Tôi không muốn làm khó con trai, cho nên liền đi học bơi!".

Kiểu chế giễu này là thói hư tật xấu của người Trung Quốc, thà xem là trò cười hơn là chìa bàn tay ra giúp đỡ người khác!

4.

Có một người phụ nữ tham gia lớp khiêu vũ ở khu dân cư. Nhưng gần đây cô ấy không đi nhảy múa cùng mọi người nữa, thay vào đó là đi học bơi.

Một thời gian sau, đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau, người vợ nói: Tôi và mẹ anh rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?". 

Người chồng trả lời: “Tôi không cần xuống nước đâu. Mẹ tôi sẽ cứu cô, vì bà ấy biết bơi". 

 

“Tôi và mẹ anh rơi xuống nước thì anh cứu ai trước?" (Pickpik)

Câu hỏi vốn đã hành hạ nhiều người đàn ông trong nhiều năm qua, cuối cùng đã được giải quyết!

Cô con dâu không chịu: "Không được, anh nhất định phải xuống nước". Người chồng đáp: "Vậy thì cô chết là cái chắc! Vì tôi không biết bơi, mà mẹ tôi nhất nhiên sẽ cứu con trai trước".

Điều này cho thấy, khi phụ nữ cố tình gây sự, đa số đàn ông sẽ không chiều theo ý bạn một cách lãng mạn, mà một trận xung đột sẽ cho bạn nhìn rõ thực tế. Vì vậy vợ chồng sống cùng nhau, vì sao không cố gắng hòa thuận? 

5.

Tôi nhớ khi còn học cấp 2, trong giờ nghỉ trưa, tôi và bạn thân trốn vào nhà vệ sinh và hút thuốc.

Nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài, anh bạn hít một hơi thật mạnh và ném điếu thuốc.

Người đi vào là thầy chủ nhiệm, nhìn thấy chúng tôi dựa vào cửa sổ, liền hỏi: "Các em đang làm gì vậy?"

Tôi nhớ khi còn học cấp 2, trong giờ nghỉ trưa, tôi và bạn thân trốn vào nhà vệ sinh và hút thuốc. Tôi nhớ khi còn học cấp 2, trong giờ nghỉ trưa, tôi và bạn thân trốn vào nhà vệ sinh và hút thuốc. (Needpix)

Cô con gái rời nhà đi học đại học, nó để lại chậu cây nhỏ yêu quý và con cá vàng cho tôi chăm sóc.

Nhưng cô bé không thể yên tâm, vì tôi nổi tiếng là bà mẹ vụng về bất cẩn.

Minh tiếp tục trả lời: "Bây giờ có AnyPay, quấn chân cũng vô dụng".

Giáo viên:..

Trẻ con hiện nay đang bị tấn công bởi sự bùng nổ của thông tin Internet và đã nằm ngoài tầm kiểm soát của giáo viên. Vì vậy, cha mẹ, giáo viên cần có cách để có thể giao tiếp và hiểu rõ con trẻ hơn.

7.

Tôi hoảng hốt quay lại nhìn đứa bạn thân. Biểu hiện của cậu ấy vẫn khiến tôi không thể nào quên. Chỉ thấy thấy có nhiều khói trắng bốc lên từ lỗ mũi của cậu ta, rồi cậu ấy nói: "Em đang tức giận".

Chắc rằng cậu bạn này của tôi đã xem rất nhiều phim hoạt hình mới nghĩ ra một lý do hoang đường như vậy. Làm sai một điều gì đó, một câu nói dí dỏm và hài hước cũng có thể sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng cũng chưa hẳn đã vậy!

6.

Cô giáo hỏi: "Có tiền, tùy hứng", vế tiếp theo là gì?"

Minh đáp: "Không có tiền, chấp nhận số mệnh".

Trong tiết học thứ hai, giáo viên lịch sử hỏi: “Có ai biết tại sao phụ nữ cổ đại bó chân mình không?”. Cả lớp trầm tư suy nghĩ.

Minh lớn tiếng nói: "Sợ họ đi mua sắm".

Cô giáo có chút không đồng ý rồi hỏi: "Vậy thì tại sao phụ nữ bây giờ không bó chân mình lại?"

"Tại sao phụ nữ bây giờ không bó chân mình lại?" (Wikimedia Commons)

 

Kết quả là hoa và cây cỏ héo khô, tôi nói với cô bé về điều đó.

Một hôm cô bé gọi điện về nhà, tôi xấu hổ nói với con gái rằng con cá vàng cũng đã chết.

Một hôm cô bé gọi điện về nhà, tôi xấu hổ nói với con gái rằng con cá vàng cũng đã chết.
Một hôm cô bé gọi điện về nhà, tôi xấu hổ nói với con gái rằng con cá vàng cũng đã chết. (Pixabay)

Cô bé im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm: "Ba vẫn còn sống chứ ạ?..."

Một gia đình thoải mái và hài hước sẽ cho phép con trẻ lớn lên trong một môi trường hạnh phúc.

8.

Trước đây có một đôi trai gái gặp Thần chết.

Thần chết nói: "Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các ngươi oẳn tù tì đi, ai thua liền phải chết".

Cuối cùng, người chồng đã bị thua... Người vợ ôm người chồng đã chết và nói: "Đã đồng ý cùng nhau ra búa, tại sao tôi ra kéo, ông lại ra giấy".

Đây chính là hiện thực, đây chính là lòng người.

Cho nên, một mực tiếp tục thiện lương... Bạn sẽ là người chiến thắng!

Làm người, tốt hơn hết là phúc hậu!

Nhìn rõ một người thì dễ, khi cùng nhau gặp khó khăn mới biết được, ai là người mà bạn thực sự yêu, và ai là người yêu bạn thực sự. 

Hòa An
Theo secretchina.com

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP