“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha

“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha

“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha

“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha

“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha
“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nha
Thứ bảy, 20-04-2024 01:49, (GMT+07:00)
“Mặt nạ” phóng viên báo chí Nhà Trăng bị lột tẩy, khi một “mic nóng” tình cờ ghi họ tán phét với nhau
25-11-2020 16:39

"Họ bị mắc COVID. Họ đã thua trong cuộc bầu cử".

Trong lĩnh vực báo chí Mỹ, đội ngũ phóng viên báo chí Nhà Trắng là một công việc đòi hỏi uy tín cao.

Tuy nhiên, một chiếc "mic nóng" đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc các phóng viên "tán phét" với nhau trong phòng làm việc của Nhà Trắng, chế nhạo Thư ký báo chí Kayleigh McEnany và Tổng thống Trump, theo một video được Climate Depot đăng tải.

Cuộc "tán phét" bắt đầu khi một phóng viên nói: 

"Này các bạn. Chúng tôi đang ở trong phòng họp của Nhà Trắng đây. Thư ký báo chí Kayleigh McEnany sẽ tổ chức cuộc họp giao ban đầu tiên của cô ấy kể từ ngày 1/10 và rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đó ... Tổng thống đã bị mắc COVID, cô ấy cũng bị mắc COVID, họ đã thua trong cuộc bầu cử và tổng thống đã từ chối nhượng bộ".

Nữ phóng viên 1: "Hãy xem nó diễn ra như thế nào". [Tiếng cười]

Nam phóng viên 2: “Tôi xin lỗi. Điều đó là tuyệt vời. Họ bị mắc COVID. Họ đã thua trong cuộc bầu cử”.

Nữ phóng viên 3: “Họ đã thua trong cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ thấy". [Không rõ tiếng] [Tiếng cười]

Nam phóng viên 4: "Phải quyết tâm". [Tiếng cười]

Nữ Phóng viên 3: "Thật tuyệt."

Nữ Phóng viên 1: "Cảm ơn."

Nữ Phóng viên 3: “Đó là một [không rõ tiếng] Tik Tok”.

Nữ Phóng viên 1: "Ôi trời".

Nữ Phóng viên 3: "Thật là tệ".

Nữ Phóng viên 1: “Tôi đã không làm điều đó".

Đoạn hội thoại “vô tư” trên của nhóm phóng viên chuyên theo dõi đưa tin từ Nhà Trắng được coi là đội ngũ “tinh hoa” trong “làng” truyền thông dòng chính tại Mỹ. 

Cách họ hả hê, vui vẻ tán dóc với nhau về COVID-19 đã tự cho thấy bộ mặt đạo đức giả của truyền thông cánh tả. 

Thanh Hương

Đăng theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP