Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”

Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”

Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”

Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”

Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”
Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”
Thứ bảy, 20-04-2024 03:34, (GMT+07:00)
Điều khó được nhất trong hôn nhân là khuôn mặt “ưa nhìn”
11-04-2021 14:38

Có một câu hỏi rằng: Trong hôn nhân, điều khó được nhất rốt cuộc là gì? Và câu trả lời được khen ngợi là: Một khuôn mặt "ưa nhìn". Hôn nhân có tốt đẹp hay không, chỉ cần nhìn mặt là biết...

Nếu khuôn mặt của bạn băng giá, cuộc hôn nhân của bạn chỉ có thể sương lạnh dài lâu. Nếu bạn cười tươi như hoa, cuộc hôn nhân của bạn mới có thể xuân về nở hoa.

Bạn biết đấy: Điều đáng sợ hơn bạo lực bằng lời nói, chính là bạo lực trên khuôn mặt.

Vì vậy, điều hiếm thấy nhất trong hôn nhân là một khuôn mặt “ưa nhìn”.

Có người nói: Trong hôn nhân, điều đáng sợ hơn lời nói khó nghe, chính là một khuôn mặt "khó coi".

Lúc nào cũng nhìn thấy một gương mặt lạnh, dù có nhiệt tình bao nhiêu cũng sẽ trở nên lạnh nhạt. Ngày ngày đối mặt với một khuôn mặt khó chịu đăm đăm, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ cạn kiệt.

Cho nên nhiều khi, khiến hôn nhân ngày một biến chất, chỉ cần một khuôn mặt "khó coi" là đủ rồi. 

Tôi biết một cặp chị em sinh đôi, hai người họ từ tướng mạo đến dáng người, từ tài năng đến khí chất, gần như giống nhau không có gì khác biệt.

Nhưng cuối cùng, con đường hôn nhân của hai chị em lại hoàn toàn trái ngược.

Cô em gái có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, cùng chồng ân ái có thừa, hai người một nhà, ba bữa cơm, bốn mùa hạnh phúc bất tận. Còn người chị sau khi kết hôn thì cùng chồng cãi lộn không ngừng, cuối cùng kết thúc trong ly hôn.

Tại sao lại như vậy? Chỉ nói về một điều:

Một lần cả bốn người họ hẹn nhau đi chơi khu danh lam thắng cảnh ở ngoại thành. Không ngờ, trời bỗng đổ mưa to khi đang đi cáp treo, cả bốn người bị mắc kẹt trong cáp treo chờ cứu hộ.

Người chị bỗng thay đổi sắc mặt, trách cứ chồng mình: “Tất cả là tại anh, cứ nhất định phải đến nơi khỉ gió này, giờ thì thích rồi đấy!”.

Sau đó, cô ta tiền trở nên lạnh lùng, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, mặt ủ mày chau.

Còn cô em gái thì nét mặt lại tươi cười, không chỉ cùng chồng mình chụp ảnh lưu niệm, mà còn khuyên chị mình:

"Vui vẻ lên chút mà, khó có được cơ hội thưởng thức phong cảnh trên không trung như thế này, đây cũng là một trải nghiệm thú vị!"

Có nhà văn từng nói rằng: "Điều đáng sợ nhất trên thế gian không gì bằng khuôn mặt tức giận; điều hạ lưu nhất trên thế giới không gì bằng thể hiện khuôn mặt tức giận với người khác".

Đúng vậy, hai khuôn mặt "ưa nhìn" được ghép lại với nhau sẽ tạo thành một tổ ấm hạnh phúc, còn một khuôn mặt "khó coi" chỉ có thể chia rẽ hai trái tim tới gần nhau.

Người Phụ Nữ, Nhà Bếp, Người Đàn Ông
Hai khuôn mặt "ưa nhìn" được ghép lại với nhau sẽ tạo thành một tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: pixabay)

Vì vậy, thường xuyên mang bộ mặt "khó coi" với nửa kia của mình, chính là khởi đầu cho sự xuống dốc của một cuộc hôn nhân.

Có bao nhiêu người có thể tươi cười chào đón khi đối diện với sự bắt bẻ của người ngoài, nhưng khi nhìn thấy sự mong manh của người yêu, lại chọn cách lạnh lùng đối mặt;

Lại có bao nhiêu người, bởi vì một khuôn mặt lạnh lùng khó chịu, đã từng đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực sâu.

Họ không biết rằng, điều đáng sợ hơn những lời nói khó nghe, chính là một khuôn mặt "khó coi";

Họ không hiểu rằng, một khuôn mặt “khó coi” là tác hại lớn nhất đối với hôn nhân.

Khiến hôn nhân xấu đi, chỉ cần một bộ mặt "khó coi" là đủ rồi.

Ở tuổi trung niên, tôi đã đến nhiều thành phố và gặp gỡ nhiều cặp vợ chồng, cuối cùng nhận ra rằng:

Có quá nhiều cặp vợ chồng ly tán, chìm đắm trong những cuộc cãi vã ngạo mạn, cuối cùng thắng được người yêu nhưng lại mất đi tình cảm;

Quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại, chìm trong bầu không khí lạnh lẽo và trống rỗng, cuối cùng làm tổn thương người yêu và cũng tổn hại chính mình.

Tranh Luận, Tức Giận, Vợ Chồng, Vợ, Chồng, Cặp Vợ Chồng
Quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại, cuối cùng làm tổn hại người yêu và cũng làm tổn hại chính mình (Ảnh: pixabay)

Và nếu có gương mặt “ưa nhìn”, thì cuộc hôn nhân đã thành công một nửa.

Cách đây một thời gian, chồng cô bạn tên Mai của tôi bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên Facebook:

"Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ đến người khác.

Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ yêu của anh!"

Nhìn thấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho Mai...

Trong thời đại hỗn loạn như ngày nay, ngày càng nhiều người coi hôn nhân như trò chơi con trẻ, nhưng cô bạn tôi có thể giữ gìn hạnh phúc cho mình, điều này thực sự hiếm có, cũng thực sự đáng ghen tị.

Vài ngày trước, khi tôi tình cờ gặp chồng của cô ấy, khi nói về vấn đề này, tôi đã rất tò mò:

"Các bạn làm thế nào để giữ cho cuộc hôn nhân luôn tươi mới như vậy?"

Anh ấy cười và chỉ nói một sự việc:

"Một lần, khi Mai đi công tác về, tôi đã hẹn cô ấy lên máy bay đón. Nhưng hôm đó, tôi bận việc quá nên quên mất..."

"Đi làm về, tôi tưởng mình bị chào đón bằng một màn trách mắng, không ngờ rằng khuôn mặt cô ấy vẫn cười tươi, hơn nữa còn an ủi tôi: 'Hôm nay công việc của anh mệt lắm phải không? Vì gia đình của chúng ta, mà anh phải vất vả rồi!'. Cô ấy còn làm một bàn thức ăn ngon đang chờ tôi..."

"Nói thật, mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc, khi tôi về nhà và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, tôi cảm thấy mọi khó khăn đó không còn là gì..."

Đúng vậy, những người bạn đời tốt thường giỏi hóa giải mâu thuẫn, ít gây phiền toái. Những cuộc hôn nhân tốt, đều biết nói nhiều tình cảm, ít giảng đạo lý.  

Vì vậy, những cặp đôi tốt, thường có khuôn mặt "ưa nhìn".

Có người nói: Một biểu hiện tốt mang lại tâm trạng tốt, và tâm trạng tốt sẽ làm cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Đúng vậy, biểu hiện tốt xấu quyết định tâm trạng, thái độ của vợ chồng quyết định nhiệt độ của hôn nhân.

Vì vậy, sợi dây gắn kết bền chặt nhất trong hôn nhân không phải là tình yêu sâu như biển cả hay cứng hơn kim cương, mà là một gương mặt “ưa nhìn”.

Người, Người Đàn Ông, Người Phụ Nữ, Cặp Vợ Chồng
Sợi dây gắn kết bền chặt nhất trong hôn nhân không phải là tình yêu sâu như biển cả hay cứng hơn kim cương, mà là một gương mặt “ưa nhìn”. (Ảnh: pixabay)

Khuôn mặt “ưa nhìn” là phong thủy tốt nhất trong hôn nhân.

Trong “Lễ ký” có câu rằng: “Hữu hòa khí giả, tất hữu du sắc. Hữu du sắc giả, tất hữu uyển dung”. Ý là, người có hòa khí, tất có sắc mặt hòa nhã vui tươi, người có sắc mặc hòa nhã vui tươi, tất có diện mạo tốt đẹp.

Quả đúng là như vậy!

Sắc mặt của bạn, quyết định sắc màu của cuộc sống. Nếu bạn cau có, cuộc sống của bạn sẽ chỉ có mây đen trải rộng, nếu bạn mỉm cười, cuộc sống cũng sẽ mỉm cười với bạn.

Hôn nhân cũng là như thế!

Mỉm cười với người bạn đời, bạn đời sẽ gắn bó trọn đời với bạn. Cho hôn nhân một khuôn mặt tươi cười, hôn nhân mới có thể cho bạn một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.

Vì vậy, một khuôn mặt “ưa nhìn”, mới là phong thủy tốt nhất trong hôn nhân.

Tôi đã chứng kiến ​​quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại, hoặc cãi vã hoặc giận dữ. Tôi cũng đã thấy quá nhiều cặp đôi bất đồng, một bên thì lạnh mặt, còn bên kia nín thở khó chịu.

Tuy nhiên, tôi cũng đã gặp nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, họ đều không có ngoại lệ, đều có một khuôn mặt "ưa nhìn": tươi cười và tràn đầy tình nghĩa.

Vì vậy, trong một cuộc hôn nhân tốt, đều có một khuôn mặt “ưa nhìn”.

Duyên phận khó gặp, hôn nhân không dễ dàng, hãy dành cho người bạn đời của mình một khuôn mặt “ưa nhìn”, bạn nhé!

Quỳnh Chi
Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP