Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu
Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu
Thứ năm, 28-03-2024 20:13, (GMT+07:00)
Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu
27-11-2020 12:13

Vừa cung cấp thông tin về một cán bộ địa chính xã nhận tiền hối lộ đến phóng viên, ông Nguyễn Văn Hôm liền bị một nhóm côn đồ chặn đánh đến trọng thương, theo Tiền Phong.

 

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ ăn hối lộ, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu - Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Hôm. (Ảnh: tienphong.vn)

Sáng ngày 23/10, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, công an xã đang tiếp tục điều tra vụ việc một người dân bị đánh trên đường về nhà sau khi gặp nhóm phóng viên để cung cấp thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Quang Tuấn – Cán bộ địa chính địa phương này nhận hối lộ.

Trước đó, chiều ngày 22/10, PV báo Tiền Phong và một số PV khác đến gặp ông Nguyễn Văn Hôm để xác minh đơn tố cáo ông Nguyễn Quang Tuấn nhận tiền “bôi trơn” 10 triệu đồng để làm sổ đỏ giúp ông này, nhưng không làm được, cũng không trả lại. Khoảng 15h30 buổi làm việc kết thúc sau khi PV nhận được một số thông tin quan trọng về vụ việc. Tiếp đó, PV liên hệ với UBND xã Cư Elang.

“Người dân làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk và công an huyện Ea Kar nhưng không gửi qua xã. Chúng tôi có biết sự việc này, đồng thời tạo điều kiện cho anh Tuấn đi lại khi công an triệu tập. Ông Tuấn là công chức tạm tuyển, được điều chuyển từ địa bàn xã khác qua”, ông Sơn cho biết.

Đắk Lắk: Vừa tố cáo cán bộ tham nhũng, dân liền bị côn đồ hành hung chảy máu đầu - Ảnh 2
Nhóm thanh niên mang hung khí rời khỏi hiện trường khi công an xuất hiện. (Ảnh: tienphong.vn)

PV cho biết sau khi làm việc với ông Hôm thì nhận được điện báo của người dân cấp báo ông bị một nhóm côn đồ mang kiếm, dao, côn nhị khúc chặn đánh và gọi điện báo cho ông Sơn. Vị Phó Chủ tịch xã cho biết sẽ chỉ đạo công an đến hiện trường.

Trước khi công an kịp đến hiện trường, những kẻ hành hung ông Hôm còn dùng hung khí gây gổ, đánh nhau với nhóm người dân đang đi gặt ngoài đồng, riêng ông Hôm thì bị đánh rách da mặt và chảy máu đầu. Thấy công an đến, nhóm côn đồ này nhanh chóng ném hung khí xuống ruộng, gồm: kiếm, dao, côn nhị khúc… rồi lên xe máy tẩu thoát.

“Tôi đang trên đường về nhà thì nhóm này áp sát, cười nói… rồi bất ngờ tấn công. Tôi vừa gọi vợ con đến, cũng bị nhóm này chặn đánh”, ông Hôm kể.

Từ Thức - Theo Tinh Hoa

 
 
Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP