Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?

Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?

Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?

Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?

Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?
Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?
Thứ sáu, 19-04-2024 09:27, (GMT+07:00)
Có bao nhiêu bệnh viện Trung Quốc bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người?
27-09-2020 12:58

“Thời gian chờ có gan trong một tuần”, “Đảm bảo sẽ tìm được quả thận khỏe mạnh trong thời gian sớm nhất”, “Có thể ghép thận sớm nhất trong vòng một tuần và lâu nhất trong một tháng. Nếu gặp vấn đề sẽ tiến hành ghép lại trong vòng một tuần tiếp.” Câu hỏi đặt ra là: Tại sao thời gian chờ ghép tạng tại các bệnh viện Trung Quốc Đại Lục lại có thể ngắn như vậy?

 

Năm 2000 đánh dấu bước tiến nhảy vọt của ngành công nghiệp ghép tạng Trung Quốc Đại Lục. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ “Phương Nam Cuối tuần” (Southern Weekend) tại Trung Quốc, Phó trưởng khoa Bệnh viện Trung Sơn, ông Hà Hiểu Thuận (He Xiaoshun) cho biết: “Số lượng ca ghép gan trên toàn quốc năm 2000 tăng gấp 10 lần so với năm 1999 và tăng gấp ba lần vào năm 2005”. 

(Ảnh chụp màn hình)

 

Luật sư nhân quyền người Canada David Matas cho biết: “Sự gia tăng số lượng các ca cấy ghép nội tạng (tại Đại Lục) trùng với thời điểm diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công.” Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu vào ngày 20/7/1999. Khi số lượng người tập Pháp Luân Công vượt qua các đảng viên ĐCSTQ, cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân xuất phát từ sự ghen tị và lo sợ, đã ra lệnh toàn lực đàn áp, thậm chí “thủ tiêu thân thể”.

Năm 2006, hoạt động mờ ám mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế. Trong 14 năm qua, đã có nhiều báo cáo điều tra và nhiều nghị quyết, cáo buộc rằng có một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ ở Trung Quốc Đại Lục, và nhóm nạn nhân đông đảo nhất chính là người tập Pháp Luân Công.

Vậy, có bao nhiêu bệnh viện ở Trung Quốc Đại Lục bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng người? Trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu- Đại thảm sát – Bản cập nhật” (2017) (Xem bản tiếng Anh tại đây), nhà báo được đề cử Nobel Hòa Bình Ethan Gutmann; cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour; luật sư nhân quyền được đề cử Nobel Hòa Bình David Matas, đã dựa trên số liệu công khai của 712 bệnh viện ở Trung Quốc để tiến hành điều tra, từ đó đưa ra kết luận có khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép nội tạng mỗi năm ở các bệnh viện Trung Quốc – vượt xa số lượng do chính quyền công bố là 10.000 ca. Dường như không có trung tâm nào thoát khỏi sự bất thường trong con số cấy ghép tạng và thời gian tìm được nội tạng.

Rất nhiều cuộc điện thoại được ghi lại cũng cho thấy điều tương tự, dưới đây là một vài ví dụ.

Bệnh viện Thành Đô thuộc Lực lượng Không quân Tứ Xuyên

Thời gian điều tra: 28/4/2006. Điều tra viên: Phóng viên Đài Tiếng nói Hy vọng Quốc tế. Hội thoại:

Điều tra viên: Anh ấy nhấn mạnh cần phải là còn trẻ và khỏe mạnh, và tốt nhất là nên tập Pháp Luân Công. Có cơ hội như vậy không?

Bác sĩ Hứa Á Hoành (Xu Yahong): Có.

Điều tra viên: Có?

Bác sĩ Hứa Á Hoành: Có cơ hội như vậy. Bệnh viện chúng tôi là như vậy, sau ngày 15 sẽ liên hệ lại, sau ngày 15/5 này.

Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Thượng Hải

 Thời gian điều tra: 16/03/2006. Điều tra viên: Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Hỏi: Xin chào! Đây có phải là bệnh viện Trung Sơn?

Đáp: Vâng. Phòng cấy ghép.

Hỏi: Có phải là trung tâm ghép gan không?

Trả lời: Đúng rồi, có chuyện gì vậy?

Hỏi: Tôi muốn được tư vấn một chút

Trả lời: Chờ một chút.

Bác sĩ: Xin chào, xin chào…

Hỏi: Bác sĩ phải không? Có thể làm cấy ghép chứ?

Bác sĩ: Có thể làm được.

Hỏi: Cần phải đợi bao lâu?

Bác sĩ: Trong vòng một tuần lễ là có thể làm rồi.

Hỏi: Có loại nào của người luyện Pháp Luân Công không? Loại này là rất tốt …

Bác sĩ: Chúng tôi ở đây đều là loại này.

Hỏi: Ồ, sức khỏe tốt là nhờ luyện Pháp Luân Công, chính là rất tươi mà. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ?

Bác sĩ: Trong vòng 24 giờ đều có thể. Nhưng chúng tôi thường kiểm soát nó trong vòng 10 giờ.

Hỏi: Ông có thể cung cấp cho tôi thông tin về nơi tôi có thể liên hệ được không?

Bác sĩ: Cái này liên hệ với cơ quan tòa án.

Hỏi: Các ông là đang tìm kiếm ở khu vực khác hay địa phương?

Bác sĩ: Tất cả đều có.

Hỏi: Có cả bản địa và nơi khác à?

Bác sĩ: Vâng.

Bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải

Thời gian điều tra: 16/03/2006. Điều tra viên: Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đoạn ghi âm:

Hỏi: Bệnh viện Nhân dân Số 1 trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, tôi muốn biết số của trung tâm ghép gan?

Đáp: Đang chuyển tiếp, vui lòng đợi ##… Vui lòng nói …

Bác sĩ: Để tôi nói cho bạn, gan của bạn là có thể cấy ghép.

Câu hỏi: Tôi chỉ xin hỏi, tôi sẽ phải đợi bao lâu?

Bác sĩ: Người hiến tặng có chứ, mỗi ngày đều có. Ngay hôm nay cũng có thể làm.

Hỏi: Không, không phải là ông nói rằng hiện tại có những người tươi mới, còn sống?…

Bác sĩ: Tất cả đều sống, tất cả đều sống.

Hỏi: Ồ

Bác sĩ: Tất cả còn sống! Của chúng tôi là tốt nhất.

Hỏi: Các ông ở đây làm bao lâu rồi? Tôi chỉ muốn hỏi một chút về kỹ thuật.

Bác sĩ: Chúng tôi đã làm 5 – 6 năm rồi. Chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật loại này trong 5 hoặc 6 năm rồi.

Hỏi: Vậy một tháng có thể làm được bao nhiêu?

Bác sĩ: Có thể làm 400 hoặc 500 ca.

Hỏi: Bốn hay năm trăm sao?

Bác sĩ: Vâng.

Hỏi: Một năm có thể thực hiện bốn hoặc năm trăm ca ư?

Bác sĩ: Không, chúng tôi chỉ bắt đầu từ Tết Nguyên đán năm nay. Đã thực hiện hai mươi hoặc ba mươi ca. Mỗi năm thực hiện hơn một trăm hoặc hai trăm ca.

Hỏi: Có rất nhiều người đang cung cấp chứ? Cần khỏe mạnh, nhất định phải khỏe mạnh nhé.

Bác sĩ: Khi bạn đến đây, tôi sẽ làm bạn hài lòng.

Hỏi: Có một loại, chính là loại luyện công đó, thân thể rất khỏe mạnh.

Bác sĩ: Vâng. Tôi không thể nói rõ ràng với bạn trên điện thoại trong chốc lát được.

Hỏi: Nếu có thể tìm thấy cái này, tôi sẽ đến sớm.

Bác sĩ: Vâng, vậy bạn tới đi!

Sau khi hoạt động mổ cướp nội tạng sống bị phanh phui, ĐCSTQ đã liên tục nhận phải sự lên án của cộng đồng quốc tế.

(Vui lòng truy cập link này để nghe các đoạn hội thoại trên.)

Cộng đồng quốc tế lên án các hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng người

Ngày 13/6/2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343, yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức dừng các hành động “cưỡng bức thu hoạch nội tạng” đối với các người tập Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Nhà văn người Anh Mal Mitchell, thành viên của Tổ chức Chống Lạm dụng Cấy ghép tạng tại Trung Quốc ETAC, gần đây đã đăng tải trên các kênh truyền thông: “Thu hoạch nội tạng người sống là thủ đoạn kiếm tiền và tàn sát quy mô lớn được ĐCSTQ hậu thuẫn. Điều cấp thiết là phải để sự thật này được phơi bày rộng rãi và thực hiện các hành động quốc tế khẩn cấp.”

Ngày 20/7 năm nay là kỷ niệm 21 năm ngày những người tập Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Vào tối trước ngày lễ kỷ niệm, ít nhất 35 thành viên của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư ủng hộ người tập Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và yêu cầu ngừng cuộc bức hại.

Đại diện Quốc hội California Ken Calvert viết trong lá thư ủng hộ: “21 năm trước, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn tập và tín ngưỡng tinh thần Pháp Luân Công. Kể từ đó, những người tập Pháp Luân Công đã bị ngược đãi, tra tấn, bỏ tù bất hợp pháp, và mổ cướp nội tạng (sống) cực kỳ tàn ác. Cuộc bức hại tàn nhẫn như vậy không thể dung thứ và phải dừng lại.”

VIDEO - KÝ ỨC MỔ CƯỚP TẠNG SỐNG KINH HOÀNG CỦA MỘT THỰC TẬP SINH Y KHOA 

Cao Tĩnh / Epoch Times

Đăng theo Tri Thức VN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP