Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ

Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ

Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ

Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ

Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ
Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ
Thứ ba, 16-04-2024 15:23, (GMT+07:00)
Chỉ trích TT Trump “độc tài”, đảng viên Dân chủ lại ngưỡng mộ kẻ giết người tàn bạo nhất của ĐCSTQ
18-01-2021 14:28

Trong khi một số các đảng viên đảng Dân chủ luôn chỉ trích, so sánh vị tổng thống của họ - Donald Trump - giống như một “kẻ khủng bố”, “nhà độc tài” thì chính họ lại có quan niệm khá “cởi mở” về một trong những nhà lãnh đạo tàn bạo nhất của ĐCSTQ. Không chỉ ca ngợi, họ còn treo ảnh chân dung của kẻ khát máu này trên tường nhà một cách trang trọng.

Cựu dân biểu Đảng Dân chủ bang Tennessee Harold Ford Jr đã được người dẫn chương trình Brett Baier của Fox News phỏng vấn xoay quanh cuộc thảo luận về cuộc “nổi loạn” tại Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 với sự “liên đới” của Tổng thống Trump. 

Tuy nhiên, điều khiến độc giả gây chú ý không phải là nội dung cuộc thảo luận, vốn luôn mang tính “thiên vị” của các thành viên Đảng Dân chủ khi nhắc đến Tổng thống Trump, mà là góc quay vô tình đã hé lộ bức ảnh chân dung của Mao Trạch Đông treo trang trọng trên bục lò sưởi trong căn nhà của vị cựu dân biểu Harold Ford Jr.

Mao Trạch Đông là lãnh tụ của ĐCSTQ, chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục triệu người. Từ năm 1949 đến năm 1976 (Mao Trạch Đông qua đời), chế độ khát máu Mao Trạch Đông của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 78 triệu công dân. 

Sau đó góc máy quay của ông ta đã được điều chỉnh để che khuất tầm nhìn bức ảnh chân dung Mao Trạch Đông. Không rõ ai đã “dàn dựng” sự thay đổi, một số độc giả cho rằng là Fox News đã “nhắc” cựu dân biểu Harold Ford Jr.

Giới tinh hoa trí thức Mỹ thường có xu hướng tập trung “mổ xẻ” hành vi cũng như hành động tàn bạo giết người của độc tài Adolf Hitler mà bỏ qua những hành động tàn bạo khát máu của các nhà lãnh đạo theo tư tưởng cộng sản Trung Quốc.

Có điều lạ, Mao Trạch Đông lại được giới học thuật, truyền thông và cánh tả tại các nước phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ ngưỡng mộ. Họ thường viết bài ca ngợi Mao và “trân trọng” cuốn sách nhỏ bìa màu đỏ có tiêu đề: Trích dẫn của Chủ tịch Mao. 

Giám đốc truyền thông của cựu Tổng thống Barack Obama là Anita Dunn, trong bài phát biểu khai giảng tháng 6/2009 tại Trường Trung học St. Andrews Episcopal tại Nhà thờ Quốc gia Washington, ca ngợi Mao Trạch Đông là một trong những người anh hùng của bà ta. Bà Dunn mô tả kẻ độc tài này là một trong hai nhà triết học chính trị mình yêu thích.

Bà thậm chí còn đặt kẻ độc tài này ngang hàng với Đức mẹ Teresa khi nói rằng: Mao Trạch Đông và Đức mẹ Teresa là “hai người mà tôi hướng đến nhiều nhất để đi đến một luận điểm đơn giản, đó là ‘bạn có thể đưa ra lựa chọn, bạn có thể thách thức [trật tự cũ], bạn có thể nói tại sao lại không thể được nhỉ’”.

Năm 2019, Tờ New York Times còn “căng” bức chân dung của lãnh tụ cộng sản khét tiếng nhất - Mao Trạch Đông - dài 15 mét ngay trước trụ sở của tờ báo. Bức chân dung thể hiện hình ảnh Mao đứng lừng lững trước nền Mặt trời đỏ đang tỏa ra những tia sáng chói lọi như kiểu tôn vinh một vị anh hùng. 

Xem thêm: Bao nhiêu người dân vô tội bị giết chết trong thời gian ĐCSTQ cầm quyền?

Không chỉ “bắt” người Mỹ phải “ngắm nhìn” kẻ giết người tanh máu ở một vị trí đắc địa ở trung tâm New York, tờ New York Times còn chia sẻ lên Twitter một bài “điếu văn” hoành tráng kỷ niệm 43 năm ngày chết của Mao Trạch Đông (1976), trong đó có đoạn: 

“Sinh ra ở một thời kỳ mà Trung Quốc bị tàn phá bởi xung đột nội chiến, bao vây bởi đói nghèo và xâm lấn bởi những cường quốc tiến bộ hơn nhiều, ông đã sống để hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu của mình là khôi phục đất nước trở về vị trí truyền thống của nó: Một quốc gia vĩ đại. 

Với sự kiên nhẫn phi thường và chiến lược suy tính siêu việt, ông đã tập hợp được lực lượng của nông dân cùng sức mạnh của chủ nghĩa quốc gia để biến một nhóm nông dân nhỏ bé trở thành một đội quân hàng triệu người, và ông đã lãnh đạo họ đi tới chiến thắng trên khắp Trung Quốc vào năm 1949 sau 20 năm chiến đấu”. 

Đông Bắc

Theo NTDVN

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP