320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh

320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh

320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh

320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh

320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh
320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh
Thứ sáu, 19-04-2024 21:44, (GMT+07:00)
320 ngàn người chen chúc tại nghĩa trang Vũ Hán trong dịp Tết Thanh minh
07-04-2021 16:20

Năm nay là Tết Thanh minh đầu tiên người dân đại lục có thể tự do đi lại kể từ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Từ tuần trước, tại Vũ Hán, nơi bùng phát đại dịch, đã có hàng trăm nghìn người thân, bạn bè của những người đã mất đổ về nghĩa trang. Trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi của dịp Tết Thanh minh, hàng loạt ô tô đã bị tắc trên đường vào nghĩa trang, còn những người bảo vệ quyền lợi cho người thân thì bị chính quyền buộc phải im lặng.

320.000 người chen chúc tại nghĩa trang, truyền thông Đại lục xóa các bài báo liên quan

Vào ngày 4/4, hãng truyền thông Đại lục NetEase News đã đăng một bài báo có tiêu đề "Vũ Hán mưa lớn, 320.000 người chen chúc tại nghĩa trang: đám đông rời đi, họ đã khóc". Sau đó bài báo này đã bị xóa, nội dung hiển thị "404", nhưng nó đã được chia sẻ một lượng lớn trên Internet.

Bài báo viết: "Những người đột ngột bị Thần chết đưa đi, ông Trời đã nghe thấy nỗi buồn của các bạn, người nhà cũng đến gặp mặt rồi, đừng lo lắng nữa nhé. Sau dịch bệnh, năm nay là Tết Thanh minh đầu tiên ở Vũ Hán mọi người được tự do đi lại. Vào đêm đầu tiên của dịp Tết, đường phố chật cứng người trong bóng tối, xe cộ đi thành từng hàng dài vô tận, từng cụm đèn mờ ảo đến sáng tỏ. Những chiếc xe tắc trên đường, đó là niềm thương nhớ về những người đã ra đi vào mùa xuân năm ngoái”.

Sau khi nhấp vào tiêu đề, cho thấy bài viết đã bị xóa. (Ảnh chụp màn hình Internet)
Sau khi nhấp vào tiêu đề, cho thấy bài viết đã bị xóa. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Bài báo này trên NetEase News và nhiều trang web khác đều đã bị xóa. Những bài báo mà các kênh truyền thông đại lục đưa tin gần như đánh đồng chuyện này với việc tảo mộ cho các “liệt sĩ”.

Số lượng người đến tảo mộ ở Vũ Hán trong hai dịp cuối tuần từ ngày 27 đến ngày 28/3 và từ ngày 3 đến ngày 4/4 vẫn chưa được các kênh truyền thông tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin từ những nguồn tin đáng tin cậy cho thấy, đường đến nghĩa trang vào hai dịp cuối tuần này bị ùn tắc hơn rất nhiều.

Cư dân mạng có nickname "Haiyummy" đã đăng trên Weibo hôm 5/4 rằng: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tắc đường khủng khiếp như vậy, đó là Tết Thanh minh. 6h ra khỏi nhà đã bắt đầu tắc, lúc đi về cũng vẫn tắc, đến gần nhà thì xe ít hơn. Tôi nghe nói có người ra ngoài sớm hơn nhưng cũng bị tắc như vậy. Có lẽ là giống như việc không thể mua được hoa cúc ở Vũ Hán vào đêm giao thừa năm nay”.

Cư dân mạng có nickname "Haiyummy" đã chụp lại cảnh ô tô đông đúc trên đường đến nghĩa trang Vũ Hán. (Ảnh Weibo)
Cư dân mạng có nickname "Haiyummy" đã chụp lại cảnh ô tô đông đúc trên đường đến nghĩa trang Vũ Hán. (Ảnh Weibo)

Một người dân địa phương ở Vũ Hán đã cung cấp cho phóng viên những bức ảnh chụp lại cảnh ô tô ùn tắc khi đến nghĩa trang tảo mộ vào tuần trước.

Cảnh ô tô đông đúc trước cổng nghĩa trang Vũ Hán. (Ảnh nguồn tin cung cấp)
Cảnh ô tô đông đúc trước cổng nghĩa trang Vũ Hán. (Ảnh nguồn tin cung cấp)
Có bia mộ cho thấy một đôi vợ chồng chết vì bệnh dịch, 7 người con cháu đã xây bia mộ cho các cụ. (Nguồn tin cung cấp)
Có bia mộ cho thấy một đôi vợ chồng chết vì bệnh dịch, 7 người con cháu đã xây bia mộ cho các cụ. (Nguồn tin cung cấp)

Ông Trương Hải bị chính quyền buộc rời khỏi Vũ Hán một cách phi pháp

Hình ảnh ông Trương Hải, người nhà của một nạn nhân của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chụp vào ngày 30/8/2020. (Người phỏng vấn cung cấp)
Hình ảnh ông Trương Hải, người nhà của một nạn nhân của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chụp vào ngày 30/8/2020. (Người phỏng vấn cung cấp)

Mặc dù đây là Tết Thanh minh đầu tiên được tự do đi lại, nhưng một số người nhà nạn nhân kiên quyết bảo vệ quyền lợi, yêu cầu chính quyền công bố thông tin thật về dịch bệnh vẫn bị cấm lên tiếng, thậm chí là bị đuổi khỏi Vũ Hán.

Xem thêm: Người nhà nạn nhân COVID-19 ở Trung Quốc yêu cầu gặp mặt WHO: Đừng thay chính quyền Trung Quốc che giấu tội ác

Ông Trương Hải là một người dân Vũ Hán hiện đang sống ở Thâm Quyến. Khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán vào thời đầu năm 2020, do chính quyền che giấu dịch bệnh, người dân không biết các thông tin thật, ông Trương Hải đã vô tình đưa cha đến bệnh viện Vũ Hán để khám bệnh, kết quả là cha ông bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và qua đời. Trong hơn một năm, ông Trương kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho cha mình, dùng nhiều cách khác nhau để khiếu nại, tố cáo chính quyền Vũ Hán, yêu cầu công bố các thông tin thật về đại dịch ra thế giới, do đó ông Trương đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp một cách bất hợp pháp.

Một người thạo tin nói với các phóng viên rằng, vào trước đêm Tết Thanh minh khoảng một tuần, ông Trương Hải (lúc đó đang ở Vũ Hán), đã bị cảnh sát địa phương điều xe đến và đích thân đi theo để buộc ông rời khỏi Vũ Hán. Ông Trương đã nghỉ ngơi một đêm ở Trường Sa trên chặng đường trở về Thâm Quyến, nhưng ông đã bị cảnh sát vây bắt ngay trong đêm, những người bạn liên lạc với ông qua điện thoại di động cũng bị cảnh sát hẹn gặp.

Người thạo tin nói với các phóng viên rằng: "Chính quyền Vũ Hán sợ ông ấy (Trương Hải) sẽ ở lại Vũ Hán, nên nghĩ cách đuổi ông ấy đi”.

Ông Trương Hải đã để lại lời nhắn cho những người bạn của mình rằng: "Chính quyền địa phương Hồ Bắc, Vũ Hán chẳng phải là muốn cô lập tôi hay sao? Họ tiếp tục theo dõi điện thoại, theo dõi WeChat của tôi. Tôi muốn nói với họ rằng, ngay cả khi một mình kháng nghị trong con đường đen tối tôi cũng không thể từ bỏ, sống có gì thích chứ, chết cũng không có gì đáng sợ... Các anh đã phạm phải tội ác, nhất định không thể chạy thoát được đâu..."

Mai Hạ 

Theo NTDVN

Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP