Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn

Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn

Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn

Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn

Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn
Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn
Thứ sáu, 29-03-2024 15:26, (GMT+07:00)
Camera bắt được cảnh hồn lìa khỏi xác và bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn

Con người chết đi không phải như ngọn đèn tắt, mà vẫn còn linh hồn. Đây không phải mê tín, đã có rất nhiều bằng chứng khoa học và cả ngoài đời thực cho thấy sự tồn tại của linh hồn.

 

Hình ảnh linh hồn bay ra khỏi xác người bị đốt cháy (Ảnh qua youtube)

Camera vô tình quay được cảnh hồn lìa khỏi xác

Năm 2015, một video lan truyền trên mạng đã cho thấy cảnh tượng hồn lìa khỏi xác. Cụ thể khi thi thể của một cô gái Ấn Độ đang bốc cháy, máy quay đã bắt được cảnh một bóng người bay ra từ trong ngọn lửa, bóng người này cứ vờn qua vờn lại xung quanh xác chết như không muốn rời đi.

Tương tự trong một đoạn video khác cho thấy hiện trường một vụ tai nạn xe hơi ở miền trung Tây Ban Nha. Khi cảnh sát và lính cứu hỏa đang xử lý tình huống tại hiện trường, một bóng người từ trong chiếc xe tai nạn từ từ bay lên.

Linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết

Ngoài những hình ảnh do camera vô tình ghi lại được thì những bức hình có sự xuất hiện của người quá cố được báo chí đưa tin hay lưu truyền trên mạng cũng không phải hiếm.

Trong đó có một sự thật lịch sử rất nổi tiếng về việc hồn lìa khỏi xác ở Mỹ, đó là khi Tổng thống Mỹ Lincoln qua đời, chú chó cưng của ông đã sủa liên tục và đuổi theo một cái gì đó từ trong phòng ra đến bên ngoài thay vì canh giữ xác Lincoln. Những người chứng kiến ​​cảnh tượng cho biết, dường như chú chó của Lincoln thấy chủ nhân (linh hồn) của nó đi ra nên đã đuổi theo.

Có một câu chuyện nữa về Tổng thống Mỹ Lincoln gây náo động một thời, thậm chí còn được đưa lên tòa án. Một lần phu nhân của tổng thống Lincoln – bà Mary Todd Lincoln đến tiệm chụp ảnh, một trong những bức ảnh được rửa ra có bóng hình của Tổng thống Lincoln xuất hiện phía sau bà mặc dù tổng thống đã qua đời nhiều năm trước đó. Các đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, tư thế và cách ăn mặc của cái bóng phía sau bà đều giống hệt Tổng thống Lincoln.

Bóng hình của cựu tổng thống Mỹ sau lưng phu nhân Mary Todd Lincoln (Ảnh qua Reminbao)

Bức ảnh tâm linh này được đăng trên báo, nhưng ngay sau đó bị những người không tin vào linh hồn tố cáo là lừa dối công chúng, ngay cả người chụp hình là William Mumler cũng bị tố cáo. Tuy nhiên, sau khi đích thân thẩm phán và các bồi thẩm viên đến tiệm ảnh để tiến hành điều tra, cuối cùng xác nhận rằng nhiếp ảnh gia không làm giả và phán ông vô tội tại tòa.

Một trường hợp nữa là vào ngày 12/12/1921, tờ ‘Trình báo’ của Thượng Hải đã đăng một đoạn tin tức, nói rằng ngày Lưu Tương nhậm chức tổng tư lệnh quân đội Tứ Xuyên vào tháng 7/1921, trong một bức ảnh chụp lễ nhậm chức có một bóng ma, hồn ma này là cố chỉ huy quân đội Triệu Hựu Tân, người đã chết vào năm trước.

Ngoài những cảnh quay hiện trường hay hình ảnh chụp được linh hồn, một số nhà khoa học đã có thể dùng các thiết bị tiên tiến để chủ động quan sát cảnh tượng hồn lìa khỏi xác.

Nhà khoa học Nga Konstantin Korotkov – giám đốc Viện Nghiên cứu Thể chất Saint Petersburg đã dùng công nghệ hình ảnh điện sinh học và kỹ thuật nhiếp ảnh tiên tiến ghi lại được cảnh linh hồn rời khỏi thể xác khi con người chết đi. 

Nhà khoa học Konstantin Korotkov. (Ảnh qua Twitter)

Kỹ thuật tiên tiến này cho thấy trường năng lượng của con người dần dần rời khỏi xác chết. Những bức ảnh thu được bằng kỹ thuật này rất quen thuộc đối với những người làm trong lĩnh vực y học thay thế, vì nó được sử dụng như một phương pháp chẩn đoán. Kỹ thuật của Korotkov đã được Bộ Y tế Nga xác nhận.

Linh hồn sau khi chết sẽ đi đâu?

Tuy rằng thông qua thiết bị hiện đại, một số nhà khoa học đã tìm được manh mối về sự tồn tại của linh hồn. Nhưng linh hồn con người sau khi chết sẽ đi về đâu thì giới khoa học vẫn chưa có kết luận.

Muốn biết linh hồn đã đi đâu có lẽ phải hỏi người trong cuộc, những người từ quỷ môn quan trở về. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp cận tử hay chết đi sống lại kể về quá trình linh hồn của bản thân đi đến thiên đàng hay địa ngục. Trong đó có câu chuyện về một chàng trai 21 tuổi ở Mỹ gặp sự cố nguy hiểm cách đây 17 năm.

Người này là Colton Burpo. Khi lên 4 tuổi trong lúc đi du lịch cùng bố mẹ cậu bị sốt cao, đưa đến bệnh viện thì bệnh viêm ruột thừa bị chẩn đoán nhầm là cảm lạnh, sau đó tình trạng của cậu trở nên tồi tệ. Khi đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa thì ruột thừa của cậu bị thủng, tính mạng đang bị đe dọa và phải phẫu thuật ngay lập tức. Cũng may là mạng cậu bé lớn nên đã chuyển nguy thành an.

Sau gần một năm, cậu bé cùng bố mẹ và chị gái lái xe ngang qua bệnh viện nơi cậu được cứu sống. Bố Colton hỏi cậu có còn nhớ nơi này không? Colton nói: “Dĩ nhiên nhớ, Thiên sứ ở đây đã hát cho con nghe.” 

Cậu tiếp tục với vẻ nghiêm túc: “Bởi vì con sợ, nên Chúa mới mời thiên sứ đến ca hát”. Cậu bé lúc đó còn nói một điều khiến cả gia đình sửng sốt là Chúa Jesus bế Colton lên và để cậu ngồi vào lòng.

Năm 11 tuổi, Colton xuất hiện trên TV để xác nhận sự tồn tại của Chúa. Cậu kể lại hôm đó cậu bay lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy bác sĩ đang bận trên bàn mổ, nên cậu bay qua tường và thấy bố đang cầu nguyện, còn mẹ thì nói chuyện điện thoại sau khi cầu nguyện, kể không sai một điểm. Điều khiến bố mẹ cậu kinh ngạc nhất chính là Colton nói rằng bố mẹ cậu đang cầu nguyện ở các phòng khác nhau.

Video phỏng vấn Colton Burpo về trải ngiệm cận tử của cậu

Một ngày nọ, cậu đột nhiên nói: “Mẹ ơi, con có hai chị em gái”. Mẹ cậu rất ngạc nhiên, vì bà chưa bao giờ nói với Colton rằng trước khi cậu được sinh ra bà đã bị sảy thai và đó là một bé gái. 

Cậu nói: “Chị gái ở thiên đường khi thấy con thì rất vui và ôm chầm lấy, nói rằng cuối cùng chị ấy cũng được gặp người nhà.” 

Cậu bé Colton nói rằng cậu cũng đã gặp lại ông cố của mình trên thiên đường, người đã qua đời hơn 30 năm trước. Mặc dù ông cố đã chết trước khi cậu chào đời  nhưng Colton đã nhìn thấy ông và miêu tả rất chính xác.

Cậu bé Colton miêu tả thiên đường rất đẹp. Cậu nói, thiên đường có rất nhiều màu sắc, tất cả các màu sắc của cầu vồng đều có ở đó, hơn nữa so với màu sắc ở nhân gian thì xinh đẹp hơn nhiều, tràn ngập tươi sáng, sinh khí bừng bừng, không có trời tối. Cổng thiên đường màu vàng, khảm ngọc trai; ngoại trừ Chúa jesus thì mọi người đều có cánh có thể bay lượn khắp nơi, người ở đây mặc áo choàng trắng với dây đai màu sắc khác nhau, trên đầu đều có ánh hào quang. Chúa Jesus có thể đặt cả thế giới vào tay mình…

Hãng tin Fox News và các kênh truyền thông khác cũng đưa tin về câu chuyện của cậu bé. Đây được xem là một minh chứng cho thấy con người sau khi chết có linh hồn và Thiên đường là thật sự tồn tại.

Xem thêm:

VIDEO- Trở về từ cõi chết: Bệnh nhân Vũ Hán, TT Ronald Regan và nạn nhân địa chấn Đường Sơn - Tinh Hoa TV

Tử Vi (Theo Reminbao)

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP